Thế giới sao mà tươi đẹp đến thế, nếu biết trước có lẽ con sẽ xin phép với thượng đế để con được đến với thế giới sớm hơn rồi, chứ không phải đợi đến ngày 3/6/2019 mới đến thế giới này.
Xung quanh con lúc nào cũng luôn tràn ngập tình yêu. Con biết rằng ngoài kia vẫn còn nhiều bạn không có được cuộc sống như con. Con mong rằng đến một ngày nào đó đủ lớn con có thể giúp cho các bạn nhiều hơn.
Con muốn chia sẻ lên đây là ba khoảnh khắc lần đầu mà bố con đã ghi lại và mong muốn góp vào thế giới này những niềm vui nho nhỏ, mang đến bầu trời này một tia nắng ấm áp như chính cái tên bố đã đặt cho con - Sunny.
Ngô Quốc Đạt