Tuy nhà ở biển nhưng vì mẹ bận công việc nên ít dẫn bé đi chơi. Đến khi gần 2 tuổi, con mới được ba mẹ dẫn ra biển chơi. Mùa này trời rất nóng, cuối tuần ba mẹ chở hai chị và con trai bé nhỏ ra biển cho mát. Mẹ ẵm con trên tay đi xuống bãi cát cho con đứng xuống thì vừa chạm cát con đã rụt chân lại đu mẹ cứng ngắt. Chắc cảm giác chạm vào cát ngồ ngộ làm em sợ không dám đứng xuống mà cứ đu mẹ không rời.
Mẹ ngồi xuống và để em ngồi trên cát. Em cứ ngồi đó không dám đứng dậy đi mắc cười ghê. Em vọc cát xong, lát mẹ ẵm em xuống tắm biển, em khóc sợ quá chừng. Những con sóng nhỏ làm em sợ đu mẹ và la đòi lên bờ. Mẹ nhúng cho nước ướt người em để đỡ rôm sẩy rồi ẵm em lên bờ. Sau đó, em có vài lần đi tắm nữa mà em vẫn sợ và khóc. Mong con sau này sẽ là chàng trai dũng cảm và có ích cho xã hội, người con ngoan của gia đình, mãi yêu các con.
Huỳnh Thị Nguyệt Anh
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |