Tôi và em yêu nhau khi cả hai học lớp 12. Tốt nghiệp cấp 3, em đi làm xa, chúng tôi đã chia tay. Vài năm sau, chúng tôi vẫn liên lạc nhưng em đã có bạn trai và một điều không hay xảy ra là em đã có con với người đó. Điều đáng nói là anh ta lại không chịu nhìn nhận đứa con đó. Giờ em vẫn đi làm và ở một mình.
Tôi còn yêu em nhiều, mối tình đầu là mối tình sâu đậm nhất. Tôi liên lạc và động viên em không nên bỏ con và em cũng chấp nhận để tôi làm ba đứa bé. Em hứa sẽ làm một người vợ tốt nếu tôi chấp nhận chăm lo, chăm sóc đứa bé như vật báu của mình. Tôi muốn con của em cũng là con của tôi, có điều về gia đình tôi thì đang không ổn. Ba tôi làm tư pháp ở xã, sợ người ta sẽ dị nghị khiến ba không đồng ý em.
Tôi sợ em sẽ khổ, sẽ lại vấp ngã tiếp khi không có ai ở bên để làm điểm tựa. Mong các anh chị hãy tư vấn giúp tôi cách giải quyết, để tôi thuyết phục gia đình.
Thành
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu