Chuyện là tôi làm ăn thất bại, bao nhiêu tiền tích góp của gia đình tôi đều đem kinh doanh cửa hàng ăn. Tôi không học cao nên chẳng biết làm gì, quyết định kinh doanh nhỏ. Thời gian đầu cũng làm ăn được, buôn bán càng ngày càng khấm khá. Nhưng rồi mặt bằng ở nhà bà cô bé quá, tôi quyết định ra ngoài thuê mặt bằng rộng lớn hơn để làm. Tôi kiếm được mặt bằng rộng với giá 20 triệu đồng/tháng. Vì không đủ vốn nên tôi phải vay để đầu tư vào đó, số tiền là 300 triệu đồng.
Quán đi vào hoạt động lại không như mong muốn của tôi, khách ít, chỉ đủ chi phí mặt bằng và tiền trả cho nhân viên. Kinh doanh được 4 tháng thì đến hẹn phải trả nợ cho bạn tôi 300 triệu đồng. Vì không muốn mất uy tín với bạn nên tôi phải mượn lãi cao để trả, mỗi tháng tiền lãi là 90 triệu đồng. Từ lúc vay lãi cao đến nay đã 5 tháng, giờ tôi không còn khả năng đóng tiền lãi nữa, cứ vay chỗ nọ đập chỗ kia. Tôi chỉ mong có cách nào để trả được số nợ lãi cao 300 triệu đồng đó rồi làm lại cuộc đời. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Thuận
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.