Quen nhau 4 năm 8 tháng, trải qua đủ vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống, rồi anh nói lời chia tay với tôi khi đã quen người mới một tháng. Khoảng 2 tháng gần đây, công việc anh có nhiều hợp đồng lớn, anh có dư hơn một tỷ đồng mua ô tô, chuẩn bị xây nhà. Lý do chia tay tôi là tôi không cao, gầy, kén ăn, không có việc làm trong nhà nước. Anh nói quen tôi lâu nhưng bên tôi không có cảm giác.
Bạn gái mới của anh hợp nhau gần như mọi mặt, cô ấy có những điểm mà tôi không có. Trước đó không lâu, anh đã lên kế hoạch làm đám cưới với tôi mà bây giờ dứt khoát chia tay, anh cũng định cưới người mới quen. Do quá đột ngột nên tạm thời tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Tôi quen anh từ lúc anh chưa có gì, đến khi có tất cả thì anh thay đổi hẳn. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.