Thoạt nhìn những cặp sinh đôi mọi người thường bảo "sướng quá đẻ một lần rồi thôi" nhưng người trong cuộc biết bao vất vả khổ cực, nhất là một người mới lần đầu làm mẹ. Muôn vàn bỡ ngỡ nhưng bù lại mẹ được hạnh phúc cùng hai thiên thần bé nhỏ đang lớn lên từng ngày cùng ba mẹ.
Là sinh đôi nên chúng con luôn bị thiệt thòi không được mẹ vỗ về ôm ấp như những đứa trẻ khác. Vì mẹ con chỉ có hai tay làm sao bế bồng hai chúng con cùng lúc. Vì thế, càng lớn chúng con càng tự lập hơn, chúng con tự chơi, tự ngủ nên ba mẹ con đỡ vất vả phần nào.
Là sinh đôi nhưng hai chúng con khác nhau hoàn toàn về tích cách, sở thích, đến ngoại hình. Chị hai Nguyễn Ngọc Thảo (bé Ní) giống ba, em Nguyễn Thảo Nghi (bé Na) giống mẹ, nhiều lúc mọi người bảo vui như sinh năm một. Là sinh đôi nên khi chúng con chơi chung không thể tránh khỏi sự va chạm, cắn nhau đến bầm tím người. Chuyện đó xảy ra hằng ngày của nhà con nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười lẫn tiếng khóc. Với mẹ, đó là cả bầu trời hạnh phúc.
Cũng giống như những bà mẹ khác, mẹ con cũng thích chụp ảnh của chúng con để sau này chúng con lớn lên sẽ có nhiều ký ức hơn về thời thơ ấu. Chúng con yêu ba mẹ nhất trên đời.
Ngô Thị Thanh Thảo
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |