Khi chú rể rước Minh Nguyệt từ Hà Nam về Lạng Sơn, trời bỗng đổ cơn mưa nhỏ. Nhưng cả hai vẫn luôn thường trực nụ cười tươi trên môi. Không gian thành hôn của nhà trai ở Lạng Sơn có tông màu chủ đạo vàng đồng, trắng vì chú rể muốn hướng tới sự sang trọng. Bên ngoài nhà rạp được tô điểm bởi hoa tươi, có tông màu nhất quán với không gian bên trong. Trong nhà là nơi uyên ương gặp mặt các bậc tiền bối, họ hàng nhà trai. Cô dâu Minh Nguyệt được mẹ chồng trao chiếc kiềng vàng ở lễ thành hôn. Sau đó, cả hai tiếp tục di chuyển ra ngoài rạp cưới để thực hiện nghi thức trao nhẫn. Cùng các nghi lễ truyền thống là rót rượu, cắt bánh. Bánh cưới của uyên ương có 3 tầng, có hoa hồng làm từ kem bơ trang trí. Phòng tân hôn của hai vợ chồng. Căn phòng được treo nhiều ảnh cưới chụp ở TP HCM, Đà Lạt. Sau kết hôn, Minh Nguyệt vẫn tiếp tục làm thông dịch viên tiếng Hàn, chú rể Minh Tùng làm cán bộ nhân viên. Cả hai vẫn theo đuổi nghiệp người mẫu và sinh sống tại Hà Nam - quê cô dâu. Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh: Trần Luyện, trang điểm: Kyo Phan, làm tóc: Đức Nhật, váy cưới: Anne Bridal. << Quay lại Hằng Trần