Ban tổ chức chương trình cho biết, không chỉ người lớn mới chống dịch Covid-19, "giặc đến nhà, trẻ con cũng xông pha". Mỗi nhóc tì tham gia cuộc thi như chiến binh nhí tiếp sức mạnh tinh thần lớn cho cuộc chiến chống dịch. Việc chia sẻ những giây phút ngọt ngào của trẻ chính là lan tỏa cảm xúc tích cực, yêu thương tới cộng đồng, gắn kết những trái tim Việt Nam để tiếp sức cho cuộc chiến chống dịch giành thắng lợi. Đó là lý do chương trình diễn ra.
Đối tượng tham gia cuộc thi là các em bé từ sơ sinh đến 3 tuổi chào đời tại Bệnh viện Thu Cúc. Tham dự cuộc thi, gia đình có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn với tổng giá trị lên tới 500 triệu đồng, bao gồm các gói thai sản, gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư toàn diện, thẻ khám bệnh gia đình. Bên cạnh đó, tất cả bài thi hợp lệ đều có cơ hội nhận các phần quà.
Sau một tuần phát động, hơn 5.000 bức ảnh gửi về chương trình, ghi lại các khoảnh khắc hạnh phúc của con trẻ: chơi đùa với thú cưng, chạy nhảy cùng bạn bè, ăn uống với cha mẹ... ngủ say, mếu máo khóc... Thời gian kêu gọi bình chọn từ 9/5 - đến 12h ngày 18/5.
. Giải thưởng cộng đồng bình chọn trao cho những bức ảnh được like, share, comment nhiều nhất. Bên cạnh đó còn có hạng mục giải do ban tổ chức bình chọn.
Là một trong những phụ huynh gửi ảnh sớm nhất, chị Bùi Huyền Trâm - Hà Nam chia sẻ: "Cuộc thi ấn tượng như thế này đương nhiên phải tham gia ngay. Mình vẫn nhớ một năm về trước, ngày sinh con tại Thu Cúc, cả gia đình hạnh phúc khi đón chào thành viên mới. Chúng tôi biết ơn các bác sĩ bệnh viện đã bên cạnh, đồng hành cùng 2 mẹ con".
Nhận xét về cuộc thi, anh Phạm Quốc Thái, Hà Nội cho rằng, chương trình mang tính nhân văn với cộng đồng, đồng thời cũng giúp gia đình lưu giữ khoảnh khắc của con. "Tôi cũng đã gửi ảnh con chụp bằng điện thoại để dự thi. Có thể không rõ nét bằng máy ảnh chuyên nghiệp nhưng đó là bức ảnh của bé mà tôi thích nhất. Bản thân tin, việc chia sẻ khoảnh khắc ấy tới mọi người sẽ phần nào đó tạo nên những giá trị tích cực, đặc biệt tại thời điểm cả nước đang chung tay chống dịch bệnh", anh nói.
Bé nhà anh Trần Văn Phúc, Hưng Yên chào đời tại Bệnh viện Thu Cúc. Biết thông tin chương trình, anh gửi ảnh con tham dự cuộc thi. Sau này con lớn, anh Phúc sẽ kể để bé biết bản thân đã góp một phần nhỏ để lan tỏa yêu thương khi cả nước đang cùng nhau chống dịch.
Xem đầy đủ album ảnh và bình chọn cho các bé tại đây.
Lê Nguyễn