>> Dấu hiệu nhận biết chàng đồng tính
Tôi có một đứa em trai, là con của dì tôi. Vì tôi ở cùng đại gia đình, sống chung trong một căn nhà nên dù là chị em họ nhưng chúng tôi xem nhau như ruột thịt. Em trai tôi năm nay 8 tuổi, hiện học lớp 2. Em rất được cưng chiều vì gia đình tôi toàn nữ, các dì tôi sinh con đều gái, chỉ mình dì Bảy sinh em là trai nên nhà rất cưng em.
Ngay từ nhỏ đến bây giờ, em toàn tiếp xúc với nữ, chị em con các dì trạc tuổi em cũng nữ luôn nên em toàn chơi các trò chơi con gái với các chị. Mặc dù dì dượng tôi thường xuyên mua siêu nhân, mô hình lắp ráp hoặc xe đua cho em chơi nhưng hình như em không đam mê.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Sinh nhật em, dì tôi mua siêu nhân cho em thì em không chịu, em đòi mua gấu bông. Và em rất mít ướt, hở tí là em khóc, dì tôi dùng rất nhiều cách để uốn nắn em nhưng không mấy khả quan. Em rất nhát, bạn mời đi sinh nhật, lúc tôi đi đón em về thấy các bạn đang nhảy múa tung tăng, chỉ mình em đứng nép vào góc không dám ra chơi. Khi phụ huynh vào năn nỉ em ra chơi với các bạn thì em khóc.
Lần sinh nhật em cách đây 1 tháng, dì tôi tổ chức cho em tại siêu thị gần nhà. Em mời 20 bạn thì tới 18 bạn là gái, chỉ 2 bạn trai duy nhất vì hai bạn đó ngồi kế bên em trong lớp. Dạo gần đây em có nhiều biểu hiện lạ, em tắm xong lấy khăn quấn như các bạn nữ rồi đứng trước gương uốn éo. Em cột tóc 3,4 chùm như các bạn nữ rồi đi chơi khắp nơi mà không ngại gì cả, tôi rất hoảng sợ khi thấy em trai mình như thế.
Lan Ngọc
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.