3 năm nay, tôi đi chợ, nấu cơm đều chiều theo sở thích của chồng. Ngày hôm qua, vợ chồng tôi đổi món với bún cá ở ngoài tiệm. Tuy nhiên, trong lúc ăn, chồng đem cá, chả cá, đem bỏ vào bát tôi. Tôi thấy rất lạ vì hiếm khi anh tỏ ra tốt bụng như thế, hóa ra anh nói vì không ngon nên mới nhường tôi. Tôi thấy chạnh lòng vô cùng, cảm giác không được coi trọng. Tôi nên ứng xử ra sao để chồng không tiếp tục làm như vậy?
Tầm Vi
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.