Con gái tôi sắp được 1 tuổi. Mỗi khi đưa bé về chơi với gia đình, họ hàng ở quê, đặc biệt là các dịp liên quan đám giỗ, đó là ác mộng với tôi. Tôi vừa phải lo bếp núc, nấu cỗ, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược vì mang tiếng dâu trưởng, vừa phải chăm con. Mỗi khi tôi đang ẵm con lại có người nhào vào đòi bế cháu, hôn lên mặt cháu. Khi tôi ở đó, tôi đều can ngăn họ nhưng nếu vắng mặt tôi, chồng tôi cả nể, không dám giành lại con mà để họ tự do ôm, hôn cháu. Điều này khiến tôi rất lo sợ con mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm từ người lớn. Tôi nên làm gì đây?
Hoài Thanh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net . Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.