Là một nhiếp ảnh gia, Minet Nicole thích chụp các ca sinh con, đặc biệt là sinh mổ. Bởi cô tin rằng các bà mẹ này là một trong số những người phụ nữ mạnh mẽ nhất, đẹp nhất mà cô từng hợp tác. Người mẹ sinh mổ thường bị giới hạn trong việc quan sát những điều diễn ra suốt quá trình sinh con, bởi vậy Nicole quan niệm việc cô đang làm là cách duy nhất giúp họ biết chính xác "hành trình đến trái đất" của con mình. Và khách hàng lần này của cô là một bà mẹ sinh mổ tên Bree.
Bree, một y tá sản khoa ở Denver, bị vỡ ối một tuần trước ngày dự sinh. Để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và giúp em bé chào đời an toàn, Bree được chỉ định sinh mổ. Cô sinh con tại chính bệnh viện nơi cô đang làm việc nên bác sĩ, y tá và những người hỗ trợ trong ca sinh đều quen biết, yêu quý cô.
Khi nhiếp ảnh gia có mặt để tác nghiệp, Bree được đưa vào phòng phẫu thuật để chuẩn bị các khâu cần thiết. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, âm nhạc được bật lên du dương và mọi người cùng hát bài Happy Birthday lúc cậu bé Hudson chào đời.
Dưới đây là một vài bức ảnh trong ca sinh mổ chủ động của Bree.