Người ta thường nói tuần trăng mật là của hai người. Vậy mà, tuần trăng mật của vợ chồng tôi có sự góp mặt của mẹ chồng và ba cặp vợ chồng - sáu người bạn của chồng tôi.
Trăng mật của vợ chồng tôi đặc biệt không phải một tuần, mà là cuộc hành trình dài 14 ngày, từ Nam chí Bắc. Ngày đầu tiên sau đám cưới, chúng tôi, cả thảy 9 người, gồm bốn cặp vợ chồng và mẹ chồng tôi, đi chuyến bay đầu tiên từ Sài Gòn ra Phú Quốc.
Có một điều đặc biệt trong hai đêm và ba ngày ở Phú Quốc, đó là mẹ chồng ngủ chung phòng với vợ chồng tôi. Các bạn của chồng tôi đều là người nước ngoài, thêm vào đó, mẹ chồng tôi không chịu ở một phòng riêng, nên đành để mẹ ở chung phòng với vợ chồng mới cưới. Lúc nhận khách sạn, chồng tôi giãy nảy không chịu để mẹ ngủ cùng phòng. Tôi chỉ cười và năn nỉ chồng một hồi thật lâu và chồng tôi chấp nhận.
Vậy đó, càng đông càng vui. Chúng tôi có thời gian tuyệt vời ở bên nhau. Chúng tôi cùng tắm biển, đi câu tôm trên thuyền, đi chợ, đi Chùa Dinh Cậu, đi ngắm san hô. Mẹ chồng tôi vui và mệt vì cả ngày ngắm cảnh đẹp, ăn ngon nên tối đến, hai vợ chồng tôi đưa mẹ về ngủ sớm rồi hai đứa lén ra biển nằm dài trên cát bên nhau. Chúng tôi nằm nghe sóng biển rì rầm, ôm nhau và nhìn lên trời ngắm những vì sao, những đêm ấy, chúng tôi dường như hai mà hòa thành một. Chồng cảm ơn tôi đã chấp nhận để mẹ anh theo cùng. Tôi chỉ cười.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Sau ba ngày ở Phú Quốc, chúng tôi bay trở lại Sài Gòn. Mẹ chồng tôi được anh chị chồng đón về nhà. Chúng tôi - bốn cặp - đón chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội trong tối thứ ba, sau đêm tân hôn.
Bốn cặp chúng tôi đến Hà Nội lúc ấy đã hơn 10h tối. Ai cũng mệt nên ngủ sớm cho hành trình đi Hạ Long ngày hôm sau. Ở Hạ Long, chúng tôi có ba ngày hai đêm lênh đênh trên tàu du ngoạn khắp vịnh. Chúng tôi ăn cơm nhà tàu nấu, ngắm những hòn đảo xanh ở vịnh. Tối đến, nhà tàu cho chúng tôi những bữa tiệc linh đình. Mấy bạn tôi vui quá, uống rất nhiều, ca hát đủ bài. Vợ chồng tôi mới cưới nên được dành riêng một phòng. Tranh thủ lúc mọi người còn nhậu nhẹt, chúng tôi trốn về phòng và hú hí với nhau. Đêm lênh đênh trên biển thật bình yên, tôi có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ, tiếng cười giòn tan từ đâu đó văng vẳng xa xa vọng về.
Tạm biệt Hạ Long, chúng tôi lên xe về ga Hà Nội đón chuyến tàu đêm đi Lào Cai, rồi ngồi xe lên Sapa. Sapa thời điểm ấy bắt đầu lạnh gần không độ. Trời mịt mù sương khói từ sáng sớm đến tận trưa. Chẳng nề hà mưa, sương hay khói, chúng tôi vẫn thỏa sức khám phá Sapa. Nào là leo núi ngắm hừng đông, nào là thăm bản làng của người dân tộc. Không những thế, chúng tôi còn thỏa sức mua sắm đồ đạc về làm quà cho gia đình. Chúng tôi chỉ tiếc một điều, trong hành trình trăng mật ấy là không thể ở lại dự chợ tình.
Bịn rịn mãi với Sapa, chúng tôi cũng phải chia tay để về lại Hà Nội. Vợ chồng tôi lại phải chia tay những người bạn nước ngoài. Chúng tôi có một ngày ở lại thủ đô. Vợ chồng tôi tay trong tay dạo quanh phố cổ, đi bộ ra Hồ Gươm, đón taxi về quê ngoại tôi. Cả ngày tất bật, tối hôm đó, vợ chồng tôi lên tàu vào Huế.
Mẹ chồng tôi đã từ Sài Gòn ra Huế đợi chúng tôi từ mấy ngày trước. Mẹ đưa tôi ra mắt họ hàng ở quê chồng tôi. Tôi toại nguyện khi được viếng mộ ba chồng, biết nơi ông an nghỉ. Chúng tôi đứng cạnh bên nhau ngắm nhìn mộ ba, không ai nói với ai điều gì trong chốc lát, nhưng tôi biết, chồng tôi lúc ấy xúc động lắm. Tôi đứng lặng người, thầm hứa với ba sẽ chăm sóc con của ba thật tốt. Chúng tôi đứng lặng như thế một hồi, mẹ chồng tôi mới lên tiếng bảo về kẻo quá trễ. Chồng quay qua nhìn tôi và nói: "Chúng mình sẽ sống thật hạnh phúc, thật hạnh phúc bên nhau, em nhé!". Nói rồi, anh nhìn tôi, cả hai chúng tôi cùng cười.
Nắm tay nhau đi rong ruổi dọc theo con đường mòn xuống núi từ nghĩa trang về nhà, tôi nhận cảm nhận rõ hơn tôi có thêm một người ba, một người mẹ. Tôi biết ba chồng đã mất từ lâu, nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được, ba vẫn ở đâu đó theo bước chúng tôi, che chở cho vợ chồng tôi trên con đường mà chúng tôi đi hôm ấy, sau này và mãi mãi sau sau này nữa.
Ở lại Huế thêm ba ngày, mẹ và vợ chồng tôi về lại Sài Gòn. Hành trình trăng mật của chúng tôi kết thúc. Giờ đây, chúng tôi đã thành vợ thành chồng hơn hai năm, nhưng như đã hứa với ba ngày ấy, chúng tôi đã và đang sống thật hạnh phúc bên nhau như trong hành trình trăng mật tuyệt vời mà chúng tôi trải qua.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Yến Dương
(Quận Gò Vấp, TP HCM)