Bạn Đinh Thị Vân chia sẻ, chúng tôi là bạn học cùng lớp hồi cấp 3. Khi đó tôi là bí thư lớp còn anh là tổ trưởng tổ tôi. Lời tỏ tình của anh đến với tôi khi tôi đang tham gia tình nguyện mùa hè xanh. Lúc đó tôi thực sự bất ngờ và bối rối.
Tôi không nghĩ người bạn chẳng mấy thân thiết với tôi đã dành tình cảm cho tôi trong suốt thời học sinh. Thời gian sau đó những cánh thư vẫn cứ gửi về với tôi. Nửa năm trôi qua tôi nhận ra mình đã yêu người chiến sĩ ấy. Ngày 1/11 sắp tới đánh dấu 4 năm ngày chúng tôi yêu nhau. Ngày ấy cách đây 4 năm là ngày tôi không hiểu nổi mình bắt ngược ba tuyến xe bus đi hơn 50 km đến tìm anh để nói với anh điều mà anh mong đợi.
Bốn năm trôi qua, chúng tôi đều đã tốt nghiệp ra trường. Anh đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam, khoác trên mình bộ quân phục màu xanh yêu thương còn tôi - một nhân viên kế toán. Vẫn là khoảng cách 40-50 km, một tháng gặp nhau một, hai lần, chúng tôi vẫn yêu nhau và sắp tới sẽ làm đám cưới.
Màu hạnh phúc của tôi là màu xanh áo lính. Vì màu xanh áo lính của anh mà tình yêu của chúng tôi không có những buổi hẹn hò, không có những chiều đón đưa mà thay vào đó là những giọt nước mắt hạnh phúc đến vỡ òa những lần gặp nhau ngắn ngủi. Mùng 6 Tết 2014 chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Tình yêu của chúng tôi sẽ bước sang một chặng đường mới và tôi thấy vững tin hơn khi chặng đường ấy luôn có anh bên cạnh.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu Chăn ga gối đệm Edelin và đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng cùng các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.