Bạn Tăng Thị Thu Hương chia sẻ: Chúng tôi quen nhau rất tình cờ khi tham gia Hội đồng hương Quỳnh Lưu, Nghệ An. Lúc đó anh tham gia với vai trò hội trưởng, tôi là thành viên. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng anh sẽ là chồng tôi, là điểm tựa hạnh phúc đến cuối con đường của mình.
Vì ấn tượng ban đầu trong tôi thì anh là người rất nghiêm túc, khó tính, ít nói, còn tôi thì ngược lại hay nói hay cười. Chỉ đến khi biết về hoàn cảnh của anh tôi mới nhận thấy sâu thẳm trong con người ấy là cả một thế giới, thế giới ấy thật tràn đầy tình cảm, sự yêu thương.
Sự đồng điệu nơi tâm hồn đã khiến tôi nhận ra anh chính là bến đỗ hạnh phúc của tôi. Vượt qua sự ngăn cản của gia đình, sự hoài nghi của nhiều người tôi luôn tin chúng tôi sẽ hạnh phúc, sẽ xây dựng một gia đình văn hoá và tràn đầy yêu thương. Vì đơn giản chúng tôi hai trái tim nhưng một nhịp đập.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.