Tôi năm nay 24 tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ để phải chịu nhiều đau khổ và nước mắt. Tôi có một tình yêu kéo dài 4 năm nhưng chưa một lần tôi được đến nhà anh. Gia đình hai bên luôn chối bỏ mối quan hệ của chúng tôi chỉ vì tôn giáo khác biệt. Anh là con một nên gia đình không muốn anh lấy tôi và theo tôn giáo của tôi.
Cách đây không lâu, có một chuyện động trời xảy ra với chúng tôi. Anh bị mắc nợ một khoản tiền rất lớn mà không thể xoay sở được. Khi đó, tôi vừa nhận công việc mới nên thường xuyên phải đi công tác xa. Thời gian và khoảng cách đã đẩy chúng tôi rẽ ra hai con đường khác nhau. Chúng tôi chia tay và tôi nghĩ rằng mình đã quên được anh nhưng cuộc sống thật trớ trêu. Một lần nữa, tôi và anh lại trở về bên nhau.
Nếu phải xa anh lần nữa, chắc tôi sẽ khó vượt qua. |
Nhưng khi quay lại, anh đã nói với tôi rằng: "Anh và em bây giờ chỉ có thể ở bên nhau mà không có bất kỳ̀ một sự ràng buộc nào vì anh sẽ phải lấy một người mà anh không yêu theo sự sắp đặt của gia đình. Đó là điều kiện để ba mẹ anh trả hết khoản nợ cho anh". Lúc đó, tôi đã đồng ý vì nghĩ rằng thời gian sẽ giúp cho gia đình hai bên hiểu chúng tôi yêu nhau như thế nào, cần nhau như thế nào?
Có lẽ ông trời không đứng về phía tôi. Chỉ sau chưa đầy 2 tháng quay lại, gia đình anh đã bắt anh về tính chuyện cưới xin. Họ bắt anh phải lấy bạn của chị gái anh. Tôi gần như chết lặng bởi sự thật quá tàn nhẫn này. Tôi thật sự rất đau khổ. Tất cả những gì trước mắt tôi dường như tối đen không biết đi về đâu. Nếu phải xa anh lần nữa chắc tôi sẽ khó vượt quá lắm nhưng chẳng biết làm sao.
Đêm nào tôi cũng gần như thức trắng vì nếu nhắm mắt lại là tôi lại mơ thấy anh và người ta bên nhau. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó thì tim tôi dường như nghẹt thở. Không biết tình yêu là gì mà sao nhiều người khóc vì nó đến như vậy? Tôi cũng muốn mình mạnh mẽ để không làm khổ anh và mọi người nhưng dường như tôi làm không được. Bây giờ tôi phải làm sao để có thể có anh một cách trọn vẹn?
Phạm Trần
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.