Chỉ vài ngày nữa, tôi chuẩn bị làm đám cưới khi đang mang bầu 6 tháng. Tranh thủ trước khi phải về nhà chồng, tôi dọn dẹp nhà cửa, vì sau này muốn làm cũng khó. Buổi sáng trời mưa nhưng tôi vẫn phải mua quà sáng rồi lại tiếp tục đi chợ, tới khi về nhà, em trai 20 tuổi đã ăn hết thức quà sáng của chị.
Sau đó, dù bụng bầu vượt mặt nhưng tôi vẫn phải khệ nệ bê tủ, bê bàn, lau dọn, còn em trai "ngồi im như phỗng", cắm tai nghe chơi điện tử. Tôi quát tháo, mắng nhiếc nhưng dù thế nào, em tôi vẫn không chịu giúp. Tôi hết cách với đứa em "quỷ sứ" này. Mong mọi người cho tôi xin một lời khuyên.
Hồng Trà
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.