Tôi 32 tuổi và đã có gia đình riêng. Em trai tôi 28 tuổi. Hồi nhỏ, anh em tôi khá gắn bó với nhau. Bây giờ mỗi người có cuộc sống riêng nhưng cũng vẫn thân thiết và dễ chia sẻ. Tôi từng nhiều lần giới thiệu bạn gái cho em mình nhưng em không muốn tiến tới với ai cả. Bố mẹ tôi rất sốt ruột, liên tục giục em hẹn hò, mau lấy vợ.
Trước giờ, gia đình tôi cũng có lúc nghi ngờ em trai tôi có vấn đề về giới tính nhưng chưa bao giờ lường tới trường hợp này. Khi nghe em trai thổ lộ mình là người vô tính - không có cảm xúc tình dục với bất cứ ai, dù trai hay gái, tôi khá sốc và hoang mang. Sau đó tìm hiểu kỹ trên mạng, tôi mới biết hiện nay có nhiều người như vậy.
Em bảo chỉ tâm sự với riêng tôi vì em cảm thấy quá cô đơn khi gia đình không ai hiểu mình và em cũng chẳng biết phải nói sao. Em ấy nói nếu bố mẹ cứ giục giã chuyện vợ con thì sẽ bỏ đi thật xa, mỗi năm chỉ về một lần. Em không muốn lấy vợ cho xong chuyện để rồi khiến con gái nhà người khác phải khổ cả đời.
Tôi thực sự thấy khó xử. Tôi không biết bảo em ra sao, cũng chẳng biết phải nói với bố mẹ thế nào mỗi lần các cụ nhắc anh cả hãy khuyên em sớm lập gia đình cho bố mẹ yên tâm.
Quốc Cường
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối