Bạn Vũ Công Hà chia sẻ: Đã hơn 6 năm kể từ ngày ấy, cái ngày mà suốt cuộc đời này có lẽ anh sẽ không bao giờ quên. Một thằng nhóc 17 tuổi đạp cái xe đạp lóc cóc màu xanh cũ kĩ, rón rén đứng trước cổng một ngôi nhà xa lạ, giấu món quà bé bé xinh xinh được bọc cẩn thận sau lưng. Nói ra hơi buồn cười nhưng 36 nghìn đồng để mua món quà đó đối với nó khi đó là một khoản tiền khá lớn. Đợi mãi thì con bé cũng ra, 2 đứa đỏ mặt nhìn nhau rồi thằng bé cất lời:
- Này, quà này
Con bé giả ngơ ngác:
- Cấy chi, tặng quà kiểu chi mà nói rứa.
Mặt thằng bé nóng dần lên. Nó cảm tưởng như mạch máu cứ dần ứ lên trên mặt nó, quả tim thì cứ nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Thằng bé lấy lại bình tĩnh rồi vừa nấc vừa nói:
- Ờ thì tặng mi quà 20/10 này.
Con bé lúc ấy dường như nhận ra mặt thằng bé chuẩn bị thành quả gấc nên không trêu đùa nó nữa, nó cầm lấy món quà rồi cười:
- Ừ cảm ơn mi nha, lần sau nói chi nói to lên chứ!
Hai đứa nhìn nhau cười rồi con bé đi vào nhà. Khi con bé đi khuất rồi, những mạch máu trên mặt thằng bé mới giãn ra, nhịp tim chậm lại, một chút mơ hồ vương vấn quoanh nó, nó nở nụ cười tươi và đạp chiếc xe đạp cũ bon bon hoà vào dòng người tấp nập.
Khoảnh khắc đó như vừa mới đây thôi, ngoảnh lại, đã hơn 6 năm thằng bé và con bé cùng nhau đi trên một con đường, dẫu nhiều nỗi buồn, sự vất vả, nhiều lúc cả hai tưởng chừng như không thể tiếp tục đến với nhau được nữa, nhưng rồi, một thứ vô hình dường như níu chúng lại với nhau.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.