Bé GB, con trai cựu hotgirl Jumy Phương Anh, chào đời sau ca sinh mổ hôm 9/1. Bé nặng 3,2 kg; được nhận xét "nhặt nhạnh" nét đẹp của bố mẹ và có nết ăn tốt. Bà mẹ trẻ sau khi vượt cạn được chồng, mẹ ruột, mẹ chồng, chị gái, em trai và em dâu chăm sóc. Nhắc đến chuyện sinh nở, Jumy Phương Anh vẫn rùng mình vì trải nghiệm đau đớn suốt hai ngày khi chờ đón con trai đầu lòng.
Em gái Nhã Phương nhập viện hôm 7/1 khi xuất hiện những dấu hiệu chuyển dạ. Trong phòng chờ, cô đau như muốn ngất đi nhưng cổ tử cung chưa mở đủ để sinh thường. Lặng nhìn vợ chống chọi cơn đau dữ dội, ông xã Jumy Phương Anh bật khóc. Anh tâm sự đó là lần đầu trong đời rơi nước mắt trước mặt người khác.
Phương Anh cảm nhận con trai muốn chui ra. Những cơn gò dồn dập khiến cô quằn quại, xiết chặt tay chồng để tìm sự an ủi. Sau khi được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau, gây tê tủy sống nhưng không hiệu quả, gia đình xin cho Phương Anh sinh mổ. Cô mệt lử và buồn bã vì cố chịu đau hai ngày để sinh thường nhưng cuối cùng phải sinh mổ.
Chị gái, em dâu và ông xã Phương Anh xúc động khi cô được đẩy vào phòng sinh một mình. Còn bà mẹ trẻ vì đau quá chỉ mong được gây mê thật nhanh để cảm thấy dễ chịu hơn. Ca sinh mổ thành công, kết thúc lúc 17h30. 20h30, Jumy Phương Anh được đưa về phòng nghỉ. Cô nhìn đồng hồ rồi nháo nhác hỏi bác sĩ: "Con em đâu?".
Khoảnh khắc ôm con trong vòng tay và cho bé bú những giọt sữa ít ỏi, Phương Anh thấy hạnh phúc. Cô bảo hai mẹ con đã trải qua hành trình thật vất vả để đến được với nhau. Bé GB kháu khỉnh, đáng yêu hơn những gì mẹ bé tưởng tượng khi con còn trong bụng. Ông xã Phương Anh không nói, chỉ đứng bên ngắm nhìn hai mẹ con và nở nụ cười.
Ngày đầu sau khi sinh, Phương Anh chưa được ăn, chỉ truyền dịch. Hôm kế tiếp cô dùng cháo, nước ép hoa quả và sữa để nhanh chóng hồi phục. Hiện lượng sữa chưa nhiều, em gái Nhã Phương vẫn duy trì cho con bú và massage bầu ngực để gọi sữa. Cô được chỉ định nằm viện thêm ba ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe của mẹ và bé trước khi về nhà.
Lam Trà