Tôi 26 tuổi, bạn gái hơn tôi hai tuổi, quen nhau được 4 năm, em nhận lời yêu tôi được gần hai năm. Chúng tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến với nhau, vui buồn đều trải qua. Tôi yêu em thật lòng, không có ý lăng nhăng, đùa cợt. Trong thời gian yêu nhau, em nhiều lần có ý muốn chia tay tôi. Mỗi lần như vậy, em đều nói tôi còn trẻ, ít tuổi hơn em, không biết về sau như thế nào nên không muốn gắn bó, ý là sau này khi có con em sợ tôi sẽ bỏ rơi em, hay như là thấy cái đẹp bên ngoài sẽ bỏ lại em ở nhà.
Mỗi lần em nói như vậy tôi rất buồn, trong thâm tâm không bao giờ tôi có những suy nghĩ như thế. Tôi rất trân trọng tình yêu này, yêu em thật lòng, lúc nào cũng cố để làm hài lòng em. Do tính chất công việc mà mỗi ngày tôi chỉ có hơn 2 tiếng bên cạnh em. Tôi không hút thuốc hay cờ bạc, rượu chè gì, phải làm sao để em tin vào tình yêu của tôi đây?
Huy
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.