Tôi đã lấy chồng 5 năm, có con trai 3 tuổi. Bé hiếu động, hay nghịch. Hiện nay, chúng tôi sống cùng nhà với bố mẹ chồng, gia đình em trai chồng nhưng ăn riêng, chỉ có vợ chồng em trai ăn chung với bố mẹ. Bây giờ, do dịch bệnh nên con tôi không được đi nhà trẻ mà do bà trông. Bé bện hơi bà nội, đòi ăn cơm cùng bà. Mỗi lần tới bữa, bé ăn hay rớt cơm, nhõng nhẽo. Khi đó, em chồng liền đánh con tôi, đuổi đi không cho ăn cùng. Vì thế, tôi đã nhiều lần dặn con và bà nội không được ăn cùng nhau, tránh cảnh con tôi bị đánh đòn.
Tuy nhiên, sáng nay, con tôi lại bị ăn đòn. Bé xuống ngủ cùng bà nội, đến lúc dậy không thấy bà, bé khóc. Khi đó, em chồng liền xách con tôi lên phòng hai vợ chồng, tát con tôi 2 cái liền. Cả 5 ngón tay của hắn in hằn lên mặt thằng bé. Tôi nên làm gì đây?
Hà Nhật
Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.