Tôi đã kết hôn được một năm và có con 4 tháng tuổi. Hàng ngày, tôi vừa đi làm, nấu cơm, trông con, dọn dẹp nhà cửa, không bao giờ ngơi tay. Còn em chồng đã học lớp 8 nhưng không phụ việc nhà, ăn nói thái độ lấc cấc, hỗn xược, chỉ biết ngồi quạt mát chờ ăn cơm tôi nấu. Sau đó, 6 trên 10 lần ăn cơm tôi nấu, em đều chê dở. Tôi cũng biết mình nấu ăn chưa ngon nhưng tôi nghĩ em phải biết thông cảm vì tôi rất bận. Khi tôi nói với chồng về việc em rất lười, chồng liền đánh em. Vì thế, mẹ chồng rất ghét tôi vì gián tiếp làm cho con gái bà bị ăn đòn. Tôi nên làm gì để em chồng không chê bai mình, biết phụ tôi việc nhà đây?
Huyền My
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net . Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.