Thương anh mà em không dám thổ lộ vì em biết chúng mình sẽ không đến được với nhau, nên em cứ thầm lặng mà quan tâm, theo dõi hành động của anh. Đến một ngày đó anh đã nói với em là muốn em làm bạn gái anh, em như cô bé lọ lem vậy hạnh phúc biết bao mặc dù em biết việc làm này là sai trái, có lỗi với những người đã yêu thương chúng mình, em bị dằn vặt rất nhiều đó anh à! Và khi mọi bị phơi bày, em đã rất buồn, rất buồn, thì ra em không phải là người duy nhất ngoài vợ anh... Em không muốn cứ như vậy nữa, mỗi lần em thấy ánh mắt hai người thì em lại buồn lại khó chịu, hy vọng người ấy có thể chia sẽ những vấn đề trong cuộc sống của anh. Em không muốn tựa vào vai anh nữa, em cũng sẽ không đi chơi với anh nữa, mặc dù em rất muốn ở cạnh anh. Em sẽ không để anh biết được tâm sự của em đâu, anh hãy hạnh phúc với người con gái anh đã chọn. Em chúc anh hạnh phúc. Hy vọng sau này anh đừng tìm em tâm sự nữa anh nhé!! Tạm biệt anh, em vẫn yêu anh! Em sẽ hạnh phúc bên người.
Nguyễn Văn Nguyên