Chị Nguyễn Hằng, sinh năm 1993, tại TP HCM, gọi đùa con là "thần tài", vì từ lúc sinh bé, nhiều điều may mắn đến với gia đình chị. Con gái chị Hằng tên là Tuyết Di, cả nhà gọi thân mật bé là Sarang, có nghĩa là "tình yêu" trong tiếng Hàn Quốc. Từ lúc 1,5 tháng tuổi, Sarang đã giúp mẹ bán hàng bằng cách làm người mẫu cho các sản phẩm. Bé bụ bẫm lại có biểu cảm hài hước nên nhiều người thích vào trang cá nhân của chị Hằng ngắm ảnh bé. Một số khác thích thú với những trang phục Sarang mặc nên hỏi mua.
Sarang Tuyết Di ngộ nghĩnh làm người mẫu cho các sản phẩm của mẹ.
"Từ ngày có Sarang, công việc kinh doanh của tôi thuận lợi hơn. Doanh thu từ việc bán đồ trẻ em tăng đáng kể", bà mẹ 9X kể.
Chị Nguyễn Hằng chia sẻ, chị bắt đầu công việc bán hàng online từ trước khi mang thai Sarang. Mỗi lần nhập và xếp hàng, chị đều ngắm không rời mắt những bộ váy công chúa và ước mình sinh được con gái. Khi Sarang chào đời, bé nặng 3,7 kg, nhiều tóc và trắng mịn. Mọi thành viên trong gia đình chị đều hạnh phúc gọi bé là búp bê.
Dù chưa hiểu công việc "làm người mẫu" của mình, nhưng Sarang tỏ ra rất hợp tác. Mỗi buổi chụp, chị Hằng thay cho con khoảng 2-3 bộ trang phục. Bé được đặt ngồi trên tấm thảm để thỏa sức "diễn" những biểu cảm đáng yêu nhất. Chị Nguyễn Hằng tiết lộ, con gái chị rất ngoan, "đặt đâu ngồi đó". Bé theo mẹ đi chụp ảnh cả buổi mà không quấy khóc, ai trêu lại toét miệng cười.
"Lúc đầu tôi chụp ảnh cho bé với mục đích lưu lại ký ức đẹp cho con. Khi đăng lên Facebook, nhiều người vào hỏi món trang phục con mặc mua ở đâu, giá bao nhiêu tiền? Từ đó, Sarang trở thành 'người mẫu bất đắc dĩ' của mẹ", mẹ bé Sarang tâm sự.
Nhờ Sarang, nguồn tài chính đến từ công việc kinh doanh của chị Hằng tăng gấp nhiều lần so với trước đó. Tuy nhiên, hiện tại, chị Nguyễn Hằng có thêm nhiềm vui là đọc những bình luận khen ngợi Sarang trên mạng xã hội.
"Là người mẹ, ai mà không hạnh phúc khi người khác xuýt xoa khen con mình dễ thương", chị Nguyễn Hằng nói.
Lam Trà