Những khoảnh khắc đầu đời vô cùng đáng yêu của con cũng vô cùng quý giá đối với gia đình mình. Lần đầu làm mẹ nên mẹ không tránh khỏi việc gặp phải vô số sai lầm trong việc nuôi dạy con. Tuy nhiên, may mắn mẹ được đọc ở đâu đó một câu: "Người mẹ hạnh phúc sẽ tạo ra những đứa con vui vẻ và hạnh phúc".
Dù mẹ không hoàn hảo, không xinh đẹp nhất, không giỏi giang, nấu ăn cũng không ngon... nhưng dù chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn mãi mãi là người mẹ, người bạn hạnh phúc nhất đồng hành cùng con trong suốt cuộc đời này. Sống xa ông bà, cuộc sống ở nước ngoài bắt buộc mẹ phải tự làm mọi thứ, từ việc kiếm tiền, nấu ăn, làm việc nhà, chăm con và chăm em. Đó là lý do những năm tháng đầu đời của con, mẹ "buông thả" cho con xem tivi và tự chơi hơi nhiều, để mẹ có thời gian làm các việc khác.
Khi 19 tháng tuổi, con vẫn là cô bé thú vị, tình cảm, năng động với nụ cười thường trực trên môi, vẫn ăn ngon, ngủ khoẻ vẫn hay làm trò. Tuy nhiên, con chưa nói được các từ đơn đơn giản. Mẹ hỏi gì con cũng né tránh quay đi. Chỉ khi xem tivi là con quá tập trung vào màn hình. Mẹ mới giật mình, tự hỏi bản thân mình đã sai từ đâu. Mẹ trò chuyện với một người bạn và nhận được lời khuyên từ bạn ấy: mẹ đã hoàn toàn ngưng cho con xem tivi, đến nay cũng hơn một tháng rồi. Cả nhà cũng không chơi điện thoại ở trước mặt con nữa, thay vào đó ba và mẹ dành thời gian chơi với con, trò chuyện với con nhiều nhất có thể. Nhờ vậy con đã dần dần quên hết các thiết bị điện tử, con chăm đọc sách hơn, bi bô nhiều hơn làm cả nhà ai nấy hạnh phúc vô bờ bến. Cả nhà yêu lắm những khoảnh khắc đầu tiên mà con tập nói. Con 21 tháng tuổi, biết gọi tên cả nhà, biết nói "I love you", gặp người quen biết chào hỏi "Hello! How are you?", biết đọc gần hết bảng chữ cái, và hôm nay con mới biết thêm cái ti giả của em, con kêu là "Zú". Trẻ con mới biết nói thật đáng yêu, phải không mọi người.
Lê Kim Ngọc
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |