Tôi 26 tuổi, quê miền Trung, là nhân viên văn phòng, được mọi người nhận xét là tốt, suy nghĩ và quan điểm của tôi có chút trầm, thiên về tình cảm. Về chuyện yêu đương, hồi năm nhất tôi có một mối tình được hơn một năm sau đó chia tay cho đến giờ. Xung quanh có nhiều đối tượng nhưng tôi không thấy có cảm giác gì và tôi từng sống chung phòng với một cô gái đẹp gần một năm. Có thời gian tôi nghĩ hay mình bị gay. Suy nghĩ đó cứ ám ảnh tôi, để không nghĩ linh tinh tôi đã dành hết thời gian vào công việc.
Giờ tôi cảm thấy có tình cảm với một bạn đồng nghiệp, người cách đây 2 năm tôi rất ghét, không để ý gì đến bạn ấy, còn nghĩ người như vậy ai dám yêu. Chẳng hiểu sao một năm gần đây tôi thấy mình có tình cảm với cô ấy, luôn chủ động nhắn tin và được cô ấy phản hồi lại. Hai đứa trò chuyện ngày càng nhiều. Chuyện chẳng có gì để nói khi cách đây một tuần, tôi nhậu hơi say, tình cảm trỗi dậy, không kiềm chế được cảm xúc nên tôi nhắn tin nói hết suy nghĩ trong lòng mình cho cô ấy. Sau bữa hôm đó, giờ tôi nhắn tin cô ấy không trả lời, mấy ngày hôm nay tôi như người mất hồn, trong đầu luôn suy nghĩ và sợ mất cô ấy. Giờ tôi không biết phải làm sao, mong các anh chị cho tôi lời khuyên.
Phong
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.