Tôi đã lấy chồng được ba năm. Chồng tôi đi làm ở một công ty tư nhân gần nhà. Trong buổi gặp mặt người thân của nhân viên nhân dịp Noel, chồng đã dẫn tôi theo cùng. Ngồi cạnh tôi là một vài đồng nghiệp của chồng. Sau vài câu xã giao, hai chị ngồi gần trêu tôi rằng: "Chồng em có nhiều con gái thích lắm đấy. Hôm nọ các chị thấy chồng em hát cùng mấy cô gái hay lắm, tình cảm lắm, nhìn nhau không rời". Bản thân tôi đã hay ghen nên khi nghe chuyện thấy nóng mặt dù biết qua cách nói chuyện, họ chỉ muốn làm tôi thấy khó chịu. Tôi phải kiềm chế lắm mới không thể hiện ra mặt, không hiểu tại sao cùng là phụ nữ mà họ thích trêu đùa để tôi phải ghen như vậy. Tôi không biết sau này nếu rơi vào tình huống tương tự, tôi nên đáp ra sao?
Ngọc Lan
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.