Bạn Trần Bích Vân chia sẻ: Tình yêu thường chẳng có lý do. Trái tim cũng không muốn giải thích vì sao mình lại yêu một ai đó hết lòng, vì sao mình lại giữ lại một chút tình ngọt nhạt, vì sao chúng ta lại quyết định đến với nhau. Câu chuyện của chúng ta cũng thật đơn giản: vô tình gặp nhau - "vô tình" yêu. Cùng trong một thành phố, rất nhiều lần xe của anh phóng vụt qua trước mặt em, nhiều lần giữa phố chúng ta đi lướt qua nhau, nhiều lần cùng dừng ở ngã tư đông đúc hay trong một quán ăn nhỏ vô danh…
Lần đầu tiên em thấy chỉ là chuyện thường tình, nhưng đến nhiều lần sau nữa khiến em bắt đầu để ý đến anh. Đó là lý do em và anh đã chọn Đà Lạt - quê hương của chúng ta để thực hiện bộ ảnh cho ngày quan trọng này. Và bây giờ em chọn chỉ đơn giản là cùng nhau đi tiếp trên đoạn đường sắp tới. Và để anh nhìn em cho đến khi quá khứ lùi vào sau lưng.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.