Cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" do Ngoisao.net và Công ty Cổ phần Bibica tổ chức kéo dài thêm một tháng (từ ngày 21/9 đến 21/10) nhằm đáp lại mong muốn của độc giả - góp nhiều bộ sách giáo khoa tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới.
Trong tuần thứ năm của cuộc thi (từ ngày 21/10 đến 27/10), Ban tổ chức đã nhận nhiều bài chất lượng cả về tranh vẽ lẫn thông điệp như ước mơ bảo về thế giới không còn thiên tai, lũ lụt; cứu lấy tê giác; bảo vệ rừng xanh; trở thành nhà sản xuất phim... Nhiều bé chia sẻ yêu thương, chung tay vẽ tranh để góp sách giáo khoa tặng các bạn hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới.
Sau khi chấm điểm dựa trên thể lệ cuộc thi, Ban tổ chức đã tìm ra năm độc giả nhận giải tuần năm, gồm bé Quỳnh Nga, Gia Phát, Hồng Quang, Thành Trí, anh Lộc Vũ. Mỗi độc giả nhận giải thưởng là hai triệu đồng tiền mặt.
Ước mơ trở thành nhà sản xuất phim để giúp mọi người hiểu và biết cách bảo vệ loài cá voi thể hiện qua bức vẽ sinh động kèm bài chia sẻ đầy yêu thương của Gia Phát (8 tuổi) gây ấn tượng nhiều độc giả. Bé cho biết sẽ tìm hiểu về các loài động vật và sản xuất những bộ phim để con người có thể hiểu nhiều hơn về chúng. "Con mong mọi người có thể lắng nghe tiếng nói của chúng để cùng thấu hiểu và bảo vệ chúng, bảo vệ biển cả - ngôi nhà của không chỉ cá voi mà rất nhiều loài động vật khác", Gia Phát nói.
Là người thích tìm hiểu về thế giới động vật và thiên nhiên, bé Quỳnh Nga (7 tuổi) rất yêu thích tê giác. Với Quỳnh Nga, đây là một loài động vật mạnh mẽ, đáng yêu và quý hiếm. Khi con tê giác nhìn thấy một đám khói hay một đám lửa nào trong khu rừng nó sinh sống thì lập tức sẽ chạy đến dùng những chiếc chân to khỏe của mình dập tắt đám lửa để bảo vệ rừng không bị cháy. Điều này cho thấy rằng chúng còn là một loài động vật rất thông minh.
Bức tranh Quỳnh Nga vẽ hai mẹ con tê giác vui vẻ cùng nhau ăn cỏ, tuy nhiên chúng không hề hay biết nguy hiểm rình rập. Cô bé 7 tuổi mong sẽ trở thành nhà nghiên cứu về động vật hoang dã, tìm cách bảo vệ tê giác và gia tăng số lượng trong tự nhiên.
Còn cậu bé Thành Trí (5 tuổi), ước mong sẽ không còn cảnh cháy rừng, lũ lụt, thiên tai để vạn vật sống trong môi trường an lành và hạnh phúc.
Thành Trí thường hay nghe nhạc để luyện phản xạ nghe nói tiếng Anh. Ngoài những giờ học tại trung tâm Anh văn, về nhà, em hay luyện tập thêm qua những bài hát. Em rất thích ca khúc của Micheal Jackson. Ngưỡng mộ tài năng của ông, Thành Trí muốn sau này có cơ hội sẽ trở thành nhạc sĩ, để sáng tác nên ca khúc viết về thiên nhiên, bảo vệ trái đất.
"Con mong rằng mọi người sẽ trân trọng tài nguyên thiên nhiên mà thượng đế đã ban tặng, sẽ không còn những cảnh tượng cháy rừng, lũ lụt, thiên tai...", Thành Trí chia sẻ.
Thông điệp về thiên tai, lũ lụt còn được thể hiện qua bức tranh của bé Hồng Quang. Hồng Quang chia sẻ, năm nào người dân miền Trung cũng phứng chịu rất nhiều cơn bão lớn như cơn bão số 5 vừa qua. Những cơn mưa lớn kèm lốc xoáy quật ngã biết bao cây cối, nước dâng ngập bờ đê. Thiên tai còn khiến nhiều gia đình không còn chỗ ở, gia súc bị cuốn trôi, hoa trái sắp đến vụ thu hoạch bị gió giật mạnh làm rụng đầy xuống gốc, cứ theo nước cuốn đi.
Bên cạnh những bức vẽ thể hiện thông điệp về môi trường, ước mơ của anh Lộc Vũ về ngôi nhà mơ ước cũng chạm đến cảm xúc nhiều người, nhất là những ai đang ở trọ tại các thành phố lớn.
Anh khao khát có được căn chung cư. Hai vợ chồng sẽ cùng dậy sớm chạy bộ, tập thể dục, rồi cùng ăn sáng, chở nhau đi học, đi làm. Chiều về tổ ấm thân yêu, có bữa cơm ấm nóng vợ chờ, có tiếng bi bô ca hát của con trai, tiếng học bài của con gái. Cuối tuần cả nhà cùng dạo bộ, các con tung tăng chạy nhảy trong công viên, hoặc bơi lội ngay trong khuôn viên chung cư. Vợ có thể ngồi đọc sách dưới những tán cây tỏa bóng mát. "Khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến đã thấy vui, có động lực phấn đấu", anh trải lòng và cho biết đang nỗ lực từng ngày để biến giấc mơ thành hiện thực.
Ban tổ chức kỳ vọng sẽ nhận thêm nhiều bài viết, hình vẽ hoặc video thể hiện ước mơ của bản thân, gia đình và cộng đồng. Mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ chọn 5 bài dự thi chất lượng nhất để trao giải thưởng 2 triệu đồng tiền mặt.
Ngoài ra, cứ mỗi bài dự thi gửi về sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình.
Thư Kỳ