Tôi 27 tuổi, do vội vàng lập nghiệp nên làm ăn thua lỗ, dẫn đến phá sản. Giờ cuộc sống của tôi gặp vô vàn khó khăn, nhiều khoản nợ, tổng cộng hơn 600 triệu (chưa nói đến tiền vay mượn của người thân). Tôi đã đi làm thuê và thu nhập mỗi tháng tầm 13 triệu. Hàng tháng tôi phải trả nợ ngân hàng và các khoản nợ khác, nhiều khi áp lực trước việc bị đòi nợ. Hoàn cảnh hiện tại như này chẳng biết đến khi nào tôi mới trả hết nợ, nhiều lúc quá áp lực làm tôi không còn kiểm soát được chính mình. Thật lòng mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn, đặc biệt là những người từng rơi vào hoàn cảnh này, để tôi có định hướng và bước tiếp.
Nam
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.