Bạn Từ Thị Diệu Hương chia sẻ, thời gian trôi qua nhanh quá phải không hả anh? Mới đó mà đã 2 năm rồi kể từ ngày em gặp mặt anh lần đầu tiên ở giữa sân bay Tân Sơn Nhất. Em đã gặp anh sau bao ngày mong chờ và đợi để được nhìn thấy khuôn mặt thật của anh ở bên ngoài chứ không phải là nhìn thấy anh hàng ngày qua cái máy tính suốt gần một năm trước nữa.
Anh biết không? Em từng không tin vào tình yêu, không tin vào định mệnh vào số phận của con người đâu nhưng có lẽ là đến bây giờ thì em thật sự tin vào tất cả những điều đó. Em cũng từng không tin vào tình yêu trên Internet và em càng không nghĩ rằng sẽ có tình yêu qua những thứ vô vị máy móc như thế. Nhưng có lẽ anh đến với em là một định mệnh anh nhỉ. Để rồi em và anh quen, yêu và rồi bây giờ chúng mình sẽ có một gia đình được xây dựng bởi em và anh.
Ngày 13/11/2011 - 13/11/2013 định mệnh là ngày em gặp anh và 2 năm sau đó là định mệnh khởi đầu cho một tương lai mới của chúng mình anh nhỉ. Điều đó đồng nghĩa là em và anh cùng thực hiện được mong muốn chúng mình sẽ cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời phải không anh?
Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách của cuộc sống nhưng cho đến hôm nay anh vẫn ở bên cạnh em. Em thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến với em, cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em cho tới bây giờ và cho đến hết cuộc đời này. Cảm ơn định mệnh đã mang anh đến bên em, gắn kết em và anh lại.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.