Bạn Bùi Thu Hường chia sẻ: Câu chuyện tình yêu của tôi không cầu kỳ, hoa mỹ như các đôi tình nhân khác, thậm chí thời gian chúng tôi yêu nhau cũng chỉ vẻn vẹn được tính bằng tháng .
Tôi và anh đến với nhau không phải là sự tình cờ mà lại là sự "mai mối" của một người bạn, chỉ đơn thuần là gặp cho vui chứ trong suy nghĩ không bao giờ tin vào chuyện " mai mối" sẽ thành. Vậy mà chỉ vài tin nhắn qua lại, vài lần anh hẹn cafe "hụt", hay người ta thường nói là sự "bỏ bom'', ấy thế nhưng không hiểu lý do gì mà 2 trái tim ấy lại có những sự đồng cảm đến bất ngờ.
Quyết định tìm hiểu nhau thử xem, quyết định mở lòng với anh xem như thế nào. Ai ngờ đâu chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Khi quyết định đến với nhau chúng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Những gì là chỗ trống trong tim tôi, trong con người tôi anh đều là người lấp đầy bằng thứ tình cảm mộc mạc. Chúng tôi đã gắn kết và mãi tin rằng đó là duyên số, đó là sự sắp đặt của ông trời. Và đó cũng chính là định mệnh của tôi và anh.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |