Bạn Phạm Thanh Tâm chia sẻ: Khi ngồi gửi ảnh thì đám cưới của chúng mình cũng gần 2 tháng rồi chồng nhỉ? Ngày 30/11/2013 là một ngày vợ không thể nào quên được, ngày mà vợ được chính thức về dinh với chồng.
Chuyên tình của vợ chồng mình cũng thật hy hữu chồng nhỉ. Vợ biết chồng qua người yêu của vợ, lúc đầu vợ cũng xem chồng như một người bạn đơn thuần vì chồng là bạn của người yêu vợ mà! Thời gian cứ thế thắm thoát qua , vợ và người yêu có duyên mà không có phận nên không thể cùng nhau bước tiếp...
Thời gian đó vợ đau khổ và suy sụp, tưởng như cuộc sống này không còn ý nghĩa vì chỉ còn ta với mình ta thôi. Bẵng đi một thời gian, khi nỗi buồn đã bị niềm vui chiếm chỗ một phần thì vợ gặp lại chồng như là định mệnh sắp đặt.
Sau đó với những cuộc hẹn hò, những buổi đi chơi, chồng đã làm cho vợ cảm thấy có sức sống và vui lên rất nhiều. Thời gian cũng lại qua đi, thắm thoát mà vợ và chồng quen cũng gần 2 năm. Tuy thời gian không dài nhưng vợ cảm nhận được yêu thương mà chồng mang lại cho mình.
Rồi giờ G cũng đến, vợ đã đồng ý theo chồng ăn chung, ngủ chung với sự chấp nhận của 2 gia đình. Cám ơn chồng vì tất cả mọi thứ chồng đã làm cho vợ, phía trước con đường mà hai vợ chồng mình đi còn rất dài, vợ biết sẽ ít hoa hồng và nhiều chông gai. Nhưng tình yêu mà chồng dành cho vợ sẽ là động lưc lớn để vợ có thể ở bên chồng đến đầu bạc răng long. Yêu chồng nhiều lắm, chồng có biết không hả chồng mỏ nhọn của vợ .
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.