Khi mang bầu con, mẹ nghén nặng, ốm yếu mấy tháng đầu, từ 45,5 kg sút còn 38 kg. Mẹ không ăn uống được gì, chỉ mì, gạo luộc, chấm mắm. Khi đó mẹ rất sợ con kém phát triển nhưng may cho con không sao. Mẹ còn nhớ khoảnh khắc những nỗi đau khi sinh mổ để được nhìn thấy gương mặt bé nhỏ của con. Đó còn là khoảnh khắc đôi tay vụng về và run rẩy của mẹ lần đầu được bồng bế con khi chào đời; là khoảnh khắc giọt nước mắt pha lẫn nụ cười của mẹ khi nhìn con khóc; là khi mẹ biết phải có trách nhiệm đối với sinh linh bé nhỏ này.
Hàng vạn lời nói cũng không thể nói hết tấm lòng của mẹ, không diễn tả điều thiêng liêng mà mẹ nhận được từ con. Hàng vạn lời nói cũng không thể thay thế bằng tiếng khóc đầu đời, thông báo con đã đến thế giới này, đến với mẹ, đến với gia đình nhỏ của chúng ta. Con quấy khóc dạ đề thâu đêm đến sáng 5 tháng liền, mẹ gầy rộc 37 kg cùng bà ngoại thay nhau bế đến nỗi 2 mắt thâm quầng... Mẹ như bị trầm cảm và căng thẳng rất nhiều vì nội ngoại ở xa nên chỉ có bà ngoại lên giúp mấy tháng đầu.
Từ khi bà về đến nay con được một tuổi, tuy không quấy đêm nữa, nhưng ngày vẫn đòi mẹ bế suốt. Ngày thì bố đi làm, nên một mình mẹ quay cuồng với mọi việc. Mẹ lại gầy chắc hơn 30 kg. Mẹ mệt mỏi đến kiệt sức và nhiều lúc muốn nghỉ ngơi mà cũng khó. Song, vì con, bao nhiêu mệt mỏi mẹ vẫn chịu đựng được hết dù đôi tay gầy gò ngày càng tong teo của mẹ muốn rụng rời. Mẹ vẫn bế con cả ngày dài, ai nhìn cũng xót cho mẹ lắm.
Bù lại những điều trên, mẹ con mình lại có bố - một người biết san sẻ với mẹ. Sáng thì bố dậy sớm cho anh lớn ăn sáng đi học. Buổi chiều đi làm về, bố luôn tất tưởi đi chợ để nấu bữa tối và phụ mẹ rửa bát đũa, lau nhà. Bố vừa làm đêm vừa kèm anh lớn học bài, cùng mẹ mất ngủ khi con ốm. Dù công việc rất bận nhưng bố vẫn cố gắng dành thời gian để vui chơi cùng con và dành cho con những điều tốt đẹp nhất... Hạnh phúc là thế đó con ạ. Đơn giản chỉ là những điều nhỏ nhặt mà chúng ta dành cho nhau mỗi ngày để hạnh phúc ngày càng lớn hơn. Bố mẹ luôn sát cánh bên các con và mang lại tình yêu những gì tốt đẹp nhất cho các con.️ Con yêu à, mẹ yêu con nhiều lắm.
Nguyễn Thị Hạnh
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |