Bạn Nguyễn Thị Duyến chia sẻ: Có một câu nói rất hay: "Hạnh phúc không phải là cái đích ta muốn tới mà nó là một hành trình ta đang đi". Nếu có người dù lạnh nhưng vẫn muốn sưởi ấm cho bạn, dù rất đau nhưng vẫn muốn xoa dịu vết thương cho bạn thì hãy trân trọng người đó.
Nếu bạn thực sự đã yêu người đó bằng cả con tim, nếu bạn thực sự thấy hạnh phúc trong tình yêu của người đó, nếu bạn thực sự mỉm cười khi người đó quan tâm, nếu bạn thực sự thấy an toàn khi bên người đó, hãy cố giữ người đó bên mình.
Đừng để mất rồi mới ngồi mà tiếc. Đừng để mất rồi nói mình đau khổ. Đừng để đánh mất hạnh phúc rồi mới bắt đầu tìm lại. Đừng để một người ra đi rồi mới mong họ đừng biến mất. Bởi tình cảm không phải một món đồ khi mất đi có thể tìm lại. Bất kỳ ai cũng có thể khiến bạn cười hoặc khóc nhưng chỉ những người đặc biệt mới có thể khiến bạn đang khóc phải bật cười.
Lấy tình yêu ra khỏi cuộc sống là lấy niềm vui ra khỏi cuộc đời.. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, của thời gian, giờ đây chúng mình đã về cùng nhau, xây dựng gia đình nhỏ bé cùng nhau, thật hạnh phúc phải không anh. Tình yêu của chúng mình, có điểm đầu nhưng sẽ không có điểm cuối phải không anh? Dù đôi khi giận hờn, cự cãi nhưng rồi cũng chính điều đó khiến mình yêu và cần nhau hơn, hãy cùng cố gắng để gia đình mãi là nơi đi về của chúng ta anh nhé.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |