Joey Fatone, tên đầy đủ là Joseph Anthony Fatone Jr, tham gia nghệ thuật ở nhiều vai trò như ca sĩ, vũ công, diễn viên hay nhân vật nổi tiếng trên truyền hình. Tuy vậy, mọi người biết đến anh nhiều hơn cả là một thành viên sở hữu giọng nam trung của ban nhạc 'N SYNC đình đám. Khi nhóm nhạc tan rã vào năm 2002, Joey vẫn tiếp tục niềm đam mê nghệ thuật với sự góp mặt trong bộ phim ca nhạc Hannah Montana, My Big Fat Greek Wedding, diễn viên lồng tiếng phim Robot Chicken... Hiện tại, Fatone dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh thực phẩm và cùng vợ chăm sóc gia đình.
Trên sân khấu và ngoài đời thực, Joey Fatone dường như là hai con người hoàn toàn đối lập. Trong vai trò của người nghệ sĩ, Joey tỏa sáng với các tác phẩm nghệ thuật, còn lúc trở về nhà, anh để bản thân trở về làm một ông bố bình thường, dịu dàng và thực tế. Fatone từng nói rằng anh đã luôn phải cố gắng để sự nổi tiếng của ban nhạc không "xâm nhập" vào cuộc sống gia đình mình khi làm khách mời trong chương trình Big Star Little Star. Con gái thứ hai của anh, Kloey, chưa bao giờ được nghe thấy từ "N SYNC" và thậm chí, ngay cả khi nhìn thấy bố trên truyền hình thì cô bé cũng chỉ có suy nghĩ rằng mọi ông bố đều đi trên những chiếc máy bay to rồi du lịch khắp nơi.
Fatone tự gọi mình là "Mr. Mom" của hai cô con gái. Công việc làm bố được anh diễn đạt bằng cụm từ "không dễ dàng" khi anh vẫn phải "lừa" Kloey ăn rau bằng cách chế biến chúng thành món súp nhiều phô mai và tìm hiểu mọi chuyện từ góc nhìn của phái đẹp. "Tôi biết mọi thứ từ góc nhìn của nam giới và các con cần quan điểm của phụ nữ. Đó là thách thức đặc biệt của tôi với một cô gái 16 tuổi", Fatone nói.
Hai lần làm bố của Fatone là những trải nghiệm khác nhau và với con gái thứ hai, anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bởi chỉ vài tháng sau khi biết vợ có bầu, Fatone lại phải đối diện với sự thật khốc liệt rằng con gái anh có nguy cơ mắc chứng tự kỷ cao. Điều này thực sự là thử thách lớn với anh và vợ của mình, Kelly.
Kelly sinh bé Kloey vào một đêm thứ Hai của năm 2010 tại Orlando, Frolida, khi con gái đầu lòng, Briahna, 8 tuổi. Cô bé chào đời sớm 2 tuần so với dự kiến bởi người mẹ gặp vấn đề về sức khỏe và chỉ nặng khoảng 2,3 kg. "Kloey bé tí xíu", Fatone đã nói với People như vậy về con gái của mình. "Con bé trông như một cô búp bê nhỏ xinh. Nhưng con khỏe mạnh và đã làm rất tốt".
Cũng trong buổi phỏng vấn này, cựu thành viên nhóm 'N SYNC đã kể về quãng thời gian mang thai khó khăn của vợ mình, rằng chỉ một thời gian ngắn sau khi có bầu, Kelly được chẩn đoán bị đột biến methylene-tetrahydrofolate reductase (MTHFR) - một chứng bệnh hiếm gặp gây tăng homocystein máu, tạo thành cục máu đông và làm cứng thành mạch. Bệnh này không chỉ đe dọa tính mạng của người mẹ mà còn tăng nguy cơ trẻ chào đời với khuyết tật nhiễm sắc thể (nguyên nhân gây hội chứng Down).
"Cô ấy mệt mỏi, thậm chí kiệt quệ suốt quãng thời gian đó", Fatone nói về bệnh tình của vợ thời gian thai kỳ. "Chúng tôi đến gặp không ít bác sĩ và họ nói rằng các cục máu đông xuất hiện trong phổi của cô ấy, đe dọa mạng sống và cô ấy có thể chết... Rồi các cục máu đông vỡ, Kelly vẫn ổn và Kloey an toàn như một kỳ tích".
Đó là thời điểm mà Fatone vô cùng xúc động và anh nhận thấy: "Niềm hạnh phúc của tôi là tất cả mọi người được khỏe mạnh".
Con gái Kloey của Fatone chào đời với chứng tự kỷ bẩm sinh nhưng cô bé lại là người đem đến nhiều niềm vui cho anh, là người giúp anh giải trí sau những giờ làm việc. Ngược lại, Fatone cũng rất tâm lý khi "làm bạn" với con. Anh giúp con tự tin thể hiện bản thân và cổ vũ con trong mọi việc. Khi làm bố, anh không "đứng trên sân khấu".
"Điều lớn nhất tôi hy vọng các con học được từ công việc của tôi là bất cứ cái gì cũng có thể", Fatone nói.
Fatone cảm thấy "phấn khích" khi ở nơi đông người, con gái anh không căng thẳng mà tận hưởng những giây phút vui vẻ. Anh tự hào vì "đó là một cô bé không có nỗi sợ".