Bạn Huỳnh Tú Quyên chia sẻ: Lần đầu tiên quen biết nhau, khi 2 đứa còn là người xa lạ, ai cũng nhìn và hỏi rằng:"Hai người là anh em à?". Em trơ mặt ra chẳng biết gì, chẳng biết vì sao họ lại hỏi vậy. Nào giờ mới biết nhau lần đầu.
Em bảo họ: "Không phải anh em đâu". Thế là họ nhìn nhau cười. Em tự hỏi họ cười gì thế nhỉ? Rồi thì hỏi ra mới biết người ta thường nói: "2 người giống nhau nếu không phải anh em thì sẽ có số làm vợ chồng".
Em chẳng tin vào điều đó nhưng rồi một ngày em và anh bắt đầu nảy nở tình cảm và quen nhau, cùng chở nhau trên một chiếc xe, thì mọi người lại cười (nụ cười ấy là họ đang tâm đắc những gì họ đoán ban đầu).
Và rồi bỗng một ngày nọ, anh bảo muốn cùng em "bắt đầu một cuộc sống mới", lúc đó em mới cảm thấy rằng câu nói truyền từ xưa là đúng. Anh à, em thấy rất hạnh phúc khi được cùng thổi cơm chung với anh và chúng ta sẽ cùng nhau thổi cơm đến suốt đời anh nhé!. Yêu ông xã nhiều!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.