Viết cho Tiểu Muội của mẹ. Con không phải là em bé đầu tiên của mẹ nhưng không phải vì thế mà từng khoảnh khắc của con mẹ không nhớ. Con biết không? Biết tin con đến, bố mẹ hơi bất ngờ vì khi đó chị hai con chỉ mới 11 tháng rưỡi và đồng nghĩa mẹ cũng mới mổ được từng ấy thời gian. Mẹ vừa vui vừa lo lắng nhưng mẹ cảm ơn vì con đã chọn gia đình mình.
Tiểu Muội của mẹ là em bé ngoan phát triển bình thường trong suốt thai kỳ, không để mẹ phải ốm nghén để còn chăm chị hai. Khi con cất tiếng khóc chào đời, mẹ cũng khóc, không phải vì dao kéo làm mẹ đau mà là giọt nước mắt hạnh phúc, thiêng liêng chắc hẳn bà mẹ nào cũng có. Mẹ vẫn nhớ ánh mắt to tròn của con khi nhìn mọi thứ xung quanh "Ồ, thật ngạc nhiên, mình đã chui ra thế giới bên ngoài rồi này".
Mẹ làm album đầu tiên kỷ niệm ngày con tròn một tháng. Từng khoảnh khắc con đều được mẹ ghi lại. Đó là lúc con được tặng chiếc ghế tắm nắng, trò chuyện với bạn ngựa vằn, diện bikini, đọc cuốn Ehon đầy thích thú, cú lật đầu tiên, lần đầu ra phố đi chơi... Điện thoại mẹ ngập tràn hình con.
Mẹ con mình sẽ còn cùng nhau ghi lại nhiều khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa như là bữa ăn dặm đầu tiên của con, bước đi đầu đời của con, lần đầu con tới trường nè, lần đầu con được điểm 10... xa hơn nữa là lễ cưới của con nè. Mẹ yêu em bé Tiểu Muội nhiều hơn mẹ có thể viết.
Trần Thị Ngọc Diễm
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |