Con yêu của mẹ. Từ ngày con chào đời là hạnh phúc của ba mẹ vỡ oà. Sau 2 lần mẹ đau khổ chia tay với núm thịt bé bỏng thì con - công chúa nhỏ đã đến với gia đình trong những lo lắng của mẹ.
Ngày mẹ nghĩ con đến bên mẹ, ba mẹ đã rất lo lắng và luôn nguyện cầu con mạnh khoẻ để ở lại với mẹ,. Mẹ không đi làm vì có lẽ mẹ rất yếu, ốm nghén nặng nề khi ăn vô lại nôn thốc nôn tháo ra tất cả. Ba con đi làm xa, đêm đêm chỉ có mẹ nói chuyện với con: "mẹ con mình cùng cố gắng nhé bé cưng".
Ai cũng nói sẽ sinh sớm. Rồi ca con về để chờ đón con nhưng con lại chưa chịu ra cho ba nựng. Ngày ba con đi thì hôm sau con lại muốn ra. Con hành mẹ suốt 2 ngày đến kiệt sức, khi lên bàn sinh lại tiếp tục nôn vì thuốc. Đợi mãi từ 7h đêm đến 4h30 sáng con mới chịu ra. Cô y tá đặt con nằm trên ngực mẹ, niềm hạnh phúc vỡ oà. Mẹ bận ngắm nhìn công chúa bé xíu mặc cho cô y tá đẩy mẹ đi đâu.
Về nhà, đêm lại chỉ có 2 mẹ con mình vật lộn với nhau, con biết mẹ vất vả nên đêm con không quấy khóc như những bạn khác, con ngủ rất ngoan. Con lớn dần trên tay mẹ, chỉ có điều làm mẹ buồn nhất thời điểm đó bà nội luôn nói con ốm yếu, bắt mẹ làm cái này cái nọ, so sánh con với những đứa trẻ khác, chích ngừa thì nói chích nhiều con đau. Con đau mẹ xót nhiều nhất, nhưng có ai hiểu thời gian đó mẹ như bị áp lực không muốn cho con gặp nội luôn, mẹ tệ thật.
Nhưng rồi cũng qua, con cái gì cũng nhanh: từ mọc răng, tập đi, chỉ có nói con lại không chịu tập. Mẹ lại 1 lần nữa phải nghe mẹo này mẹo nọ nhưng mẹ vẫn để con phát triển bình thường và giờ may quá 19 tháng con đã bi bô rất nhiều.
Hơn 30 tháng đến thời điểm này, con chỉ có mẹ, ông bà ngoại chăm sóc. Ba thì ở xa chỉ mới gặp con 2 lần, ông bà nội thì bận rộn buôn bán cũng không có thời gian thăm con nhiều.
Don rất phũ phàng vì từ con nói đầu tiên không phải "ba" hay "mẹ" mà là "không", dù con hay "ăn vạ" bằng cách "đập đầu", dù con rất có "chính kiến" đến thời điểm này vì không nghe bất cứ ai nói mà thích thì học nhưng cả nhà vẫn yêu con bé con à.
Sắp đến sinh nhật 2 tuổi của con, mẹ luôn mong con vẫn vậy công chúa nhỏ nha vì con là hạnh phúc lớn của đại gia đình. Yêu con!
Trần Thị Thơm
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |