Bài dự thi Con sẽ trở thành kỹ sư nông nghiệp tương lai vướng tranh chấp bản quyền hai bức tranh trong bài, nên căn cứ theo thể lệ cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ", Ban tổ chức sẽ trao giải cho bài dự thi khác đáp ứng đúng tiêu chí cuộc thi.
Sau khi chấm điểm lại dựa trên tiêu chí 60% điểm chấm từ Ban giám khảo và 40% điểm dựa trên lượng bình chọn của độc giả cho bài viết (lượt bình chọn của độc giả tính trên số lượng like cuối bài dự thi), Ban tổ chức đã tìm ra ba độc giả nhận giải tuần 4 gồm bé Thảo Vy, Phương Duy và Đức Tuấn. Mỗi bé sẽ nhận được giải thưởng tuần trị giá 2 triệu đồng tiền mặt.
Trong bài dự thi "Con ước mơ làm bác sĩ", bé Thảo Vy (9 tuổi) chia sẻ mong muốn được chữa bệnh cho mẹ cha, các em nhỏ, người già và người nghèo. Bé hy vọng xây bệnh viện thật to để mọi người không phải xếp hàng chờ đợi như bé từng trải qua. Trong thời điểm Covid-19 diễn ra, hình ảnh những "chiến sĩ áo trắng" thầm lặng chống dịch càng tiếp thêm niềm tin cho cô bé 9 tuổi. Thảo Vy còn ước gì ngay lúc này có thể trở thành bác sĩ để được góp sức cùng mọi người chống dịch.
Mẹ của bé chia sẻ, mỗi lần nghe Thảo Vy kể về kỳ vọng tương lai, chị rất vui, như được tiếp thêm sức mạnh và càng cố gắng đồng hành cùng con. Chị mong mỗi ngày bé sẽ học được nhiều hơn sự yêu thương để nuôi dưỡng tấm lòng nhân hậu - điều mà vị bác sĩ tương lai nào cũng cần có.
Còn với cậu bé Phương Duy (10 tuổi), ước mơ thành phố không bị ngập nước có từ kỷ niệm đáng nhớ - mắc kẹt trong trận mưa to.
Từ hôm đó, bé đâm ra ghét những cơn mưa, cũng chỉ vì chúng mà thành phố bị ngập lụt, khiến bao nhiêu người phải sống khổ sở. Nhưng cơn mưa không có lỗi, lỗi là do ở con người. Nước ngập lâu và sâu như thế là vì nhiều nguyên nhân. Rác bị vứt bừa bãi, trôi theo nước mưa đến làm nghẹt các miệng cống thoát nước. Những con kênh, ao hồ bị lấp để lấy chỗ xây nhà. Vườn tược cũng không còn, thay vào đó là những khoảnh sân xi măng sạch đẹp nhưng không có đất để thấm nước mưa.
Qua câu chuyện này, bé Phương Duy mong mọi người đừng xả rác bừa bãi và trồng thêm cây xanh quanh khu vực. Bé và gia đình ước mọi ngôi nhà ở thành phố đều có hồ chứa nước và khu vườn trên mái nhà để bù lại cho những kênh rạch, ao hồ và vườn tược đã bị lấp.
Bé Đức Tuấn mong trở thành nhà khoa học vì muốn bảo vệ biển cả, sáng tạo thiết bị dọn dẹp rác cho đại dương để sinh vật sống trong biển xanh xinh đẹp. Ước mơ của bé xuất phát từ tình yêu biển cả và chứng kiến những loài sinh vật dưới đại dương đang bị đe dọa.
Mẹ bé cho biết, Đức Tuấn rất thích tìm hiểu về các loài sinh vật biển. Với bé, những chú cá voi xanh to lớn nhưng lại rất hiền lành và còn thường xuyên giúp đỡ con người khi bị đuối nước. Những chú rùa biển xinh đẹp và đáng yêu, những bạn sứa như chiếc ô bay lượn trong biển nước... Còn rất nhiều sinh vật kỳ bí ở đại dương bao la mà bé ước mơ được khám phá.
Nhưng nhiều lần xem thế giới động vật, bé thấy những chú cá bị mắc ống hút nhựa vào mũi, chú rùa bị những mảnh lưới xé rách thân không thoát ra được. Biết bao chú cá voi xanh bị mắc kẹt, khi dạt vào bờ biển con người thấy trong bụng chúng chứa rác thải nhựa. Các bạn cá heo lầm tưởng chiếc túi nilon như những con sứa xinh đẹp - loài thức ăn yêu thích khiến chúng tắc nghẽn hệ thống tiêu hóa. Đại dương đang chết dần dưới sự thiếu ý thức của một số người. Chính vì thế, bé Đức Tuấn ước mơ lớn lên sẽ là nhà khoa học bảo vệ môi trường.
Cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" thu hút rất nhiều độc giả gửi tranh vẽ và chia sẻ thông điệp về ước mơ cho bản thân, gia đình và cộng đồng trong bốn tuần diễn ra (từ ngày 10/8 đến 6/9).
Riêng tuần 4 (từ ngày 31/8 đến ngày 6/9), có nhiều bài dự thi chất lượng cả về tranh vẽ lẫn thông điệp như ước mơ bảo vệ đại dương, môi trường sống, góp phần cho quê hương giàu đẹp... Nhiều bé chia sẻ yêu thương, chung tay vẽ tranh để góp sách giáo khoa tặng các bạn hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới.
Nhằm đáp lại sự hưởng ứng của độc giả, cuộc thi sẽ kéo dài thêm một tháng (từ ngày 21/9 đến ngày 21/10) chung tay góp nhiều sách giáo khoa để tặng học sinh khó khăn tại Đắk Nông, Thanh Hóa, Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng và gửi bài dự thi tại đây.
Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình "HURA sẻ chia yêu thương - tiếp sức đến trường" tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình.
Mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ chọn 5 bài dự thi chất lượng nhất, theo đúng tiêu chí để trao giải. Mỗi giải thưởng tuần trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Tổng cộng 4 tuần (tuần 5, 6, 7, 8), cuộc thi sẽ có 20 giải thưởng, tổng trị giá 40 triệu đồng.
Kim Uyên