Jordan DeRosier, sống ở Washington, đã quyết định chia sẻ câu chuyện đau buồn của mình sau khi đột ngột mất đi cậu con trai 7 tháng tuổi vì một tai nạn mà trẻ sơ sinh nào cũng có thể gặp phải. Cô mong muốn đó sẽ là lời cảnh báo đối với tất cả các bậc cha mẹ khác.
Vụ việc dường như vô hại lúc đầu nhưng kết quả là một cơn ác mộng tồi tệ nhất với người mẹ. "Con được đặt nằm xuống cùng cái chăn mà tự tay cụ đã làm cho con và một cái chăn màu xám khác đã gắn bó với con từ lúc chào đời", DeRosier kể lại.
Theo bà mẹ hai con, bi kịch xảy ra khi con trai Sloan của cô, bằng cách nào đó, đã kéo tấm chăn lên trùm kín đầu và làm cho nó bị mắc kẹt giữa các thanh nôi. Cậu bé sau đó bị ngạt thở và tử vong.
DeRosier cảnh báo các bậc cha mẹ cân nhắc không đắp chăn cho trẻ sơ sinh khi ngủ cho đến khi chúng lớn hơn. "Bạn không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với con của mình. Làm ơn đừng đặt em bé lên giường với một tấm chăn. Làm ơn đấy! Con trai tôi mới 7 tháng tuổi. Tôi đã nghĩ vì con biết bò, có thể tự đứng lên và leo trèo được nên sẽ ổn khi dùng chăn...".
Trẻ tử vong khi ngủ là một vấn đề đáng được các bậc phụ huynh để tâm. Theo một báo cáo năm 2016 của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), hàng năm ở Mỹ có khoảng 3.500 trẻ tử vong khi ngủ, bao gồm hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS), tử vong không xác định nguyên nhân rõ ràng, ngạt thở do bị nghẹt và siết cổ.
AAP khuyến cáo các bậc phụ huynh nên đợi cho đến khi trẻ được ít nhất một tuổi mới cho con dùng chăn nhưng cần có biện pháp để chăn không trùm kín đầu hoặc trở thành vật cản gây khó thở, nóng bức cho trẻ.
Nguyên văn lời cảnh báo của Jordan DeRosier: Gửi tới những người vẫn đang cố bình luận và nhắn tin đổ trách nhiệm cho vắc-xin sau cái chết của con trai tôi - hãy dừng lại. Ban đầu tôi không định giải thích gì về sự ra đi của con bởi sai lầm của bản thân và nỗi sợ bị mọi người lên án. Nhưng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai được quyền vu oan người khác trong chuyện này. Con đã nằm xuống giường cùng với chiếc chăn do của bé bé tự tay làm và một chiếc chăn khác màu ghi đã gắn bó từ lúc mới sinh. Đầu con đã bị mắc trong chiếc chăn màu ghi khi con nhét nó qua các song dọc cũi rồi mắc kẹt người mình trong đó. Mọi người sẽ không bao giờ nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Xin đừng bao giờ để trẻ sơ sinh nằm một mình trên giường với đống chăn mà không có sự giám sát của người lớn. Con trai tôi 7 tháng tuổi, nó đã biết bò, tự đứng lên và leo trèo. Tôi không thể nghĩ rằng con lại có thể bị một cái chăn làm cho nghẹt thở. Đây là khuôn mặt chứa đựng nỗi đau đớn vô cùng và sự dằn vặt do lỗi lầm mà bản thân gây ra. Tôi sẽ không bao giờ ngưng cảm thấy ân hận. Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này đến cuối đời. Xin hãy rút kinh nghiệm từ sai lầm nghiêm trọng này. |