Con biết không, ngày bé, mẹ đã òa khóc trên cánh đồng mỗi năm mất mùa, xót xa nhìn những thân lúa gập mình trong mùa nước lũ. Ngoại của con quanh năm "tay bùn chân lấm" mà cái nghèo vẫn mãi đeo đuổi. Mẹ đã nghĩ rằng mình sẽ làm gì đó để thay đổi cuộc đời những người nông dân như ngoại...
Ngày mẹ trúng tuyển đại học, ngoại nước mắt ướt nhòe bán đi dăm tạ thóc để mẹ có tiền nhập học. Mẹ lên thành phố, mang theo hoài bão, niềm hy vọng mà những người dân quê gửi gắm...
Nhưng rồi lời hứa với ngoại chẳng thể thực hiện, cuộc sống với gạo tiền, cơm áo, gánh nặng trên vai ngoại quá sức đã khiến mẹ không thể theo đuổi ước mơ... Mỗi lần về quê, nhìn quê mình đất đai phì nhiêu mà nghèo quá! Khói lam chiều thơm thơm mùi lúa mới, mẹ nghe sống mũi cay cay. Mẹ mơ về một ngày người nông dân Việt Nam sẽ giống nông dân bao nước phát triển, có những giống cây trồng năng suất nhất, với chất lượng và thu nhập sánh vai năm châu...
Con sinh ra ở thành phố mà lại có niềm đam mê với ruộng đồng đến kỳ lạ. Con nâng niu từng bông lúa, quan sát từng luống rau trong vườn ngoại... Con thủ thỉ với mẹ rằng: " Mẹ ơi, lớn lên con sẽ làm kỹ sư nông nghiệp mẹ nhé!"...
Mẹ ôm con vào lòng mà nước mắt rưng rưng, mẹ nhìn thấy hình ảnh của mẹ ngày xưa trong con đó... Chắc chắn con trai ạ, ba mẹ sẽ đồng hành cùng con, bảo vệ ước mơ cho con, để không ai phải hối tiếc ước mơ còn dang dở như mẹ.
Trong "bản kế hoạch ước mơ" hôm nay, có tình yêu mẹ truyền cho con với nghề nông lam lũ, dạy con biết quý trọng từng bông lúa, thương những giọt mồ hôi người nông dân làm nên hạt gạo con ăn mỗi ngày.
Ba mẹ sẽ đưa con đến những vườn ươm xanh mướt vào cuối tuần, để con được trải nghiệm, tự tay ươm lên những mầm xanh từ hạt giống tốt tươi.
Mỗi lúc về quê, con được gieo mạ, cấy lúa, được trải nghiệm trên đồng ruộng. Đó là những bài học đầu đời quý giá để con chạm đến ước mơ.
Những bức ảnh con vẽ nên cảnh đồng quê mộc mạc, giản dị của người nông dân nhưng ẩn chứa mong muốn một cuộc sống bình an, gặt hái bội thu, ấm no. Con quyết tâm bảo với mẹ ngày nào đó con sẽ giúp người nông dân ta phần nào đỡ vất vả hơn.
Lần nào về quê, ngoại cũng nắm tay mẹ mà nói rằng không được để ước mơ con dang dở. Ngoại già rồi, có thể ngoại không thể chờ đến ngày con nhận tấm bằng kỹ sư ấy nhưng những gì con đam mê, những gì ba mẹ hứa với ngoại cũng đủ để ngoại yên lòng.
Ngoại yên tâm ngoại nhé, chắc chắn tương lai, con sẽ trở thành một kỹ sư nông nghiệp, con sẽ góp phần làm cho quê mình giàu hơn, đẹp hơn, để giọt mồ hôi người nông dân sẽ vơi bớt trên những luống cày.
"Con biết ước mơ và sẽ thật hăng say
Đem hạt yêu thương gieo trên từng mảnh đất
Can đảm lên con, bước chân đi thật vững
Bảo vệ ước mơ, có ba mẹ đồng hành"
Hồ Thu Hoa
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" từ ngày 10/8 đến ngày 6/9. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 3 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Một giải thưởng tháng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |