Tôi là nhân viên văn phòng, đã ly hôn và có con trai tên An, 5 tuổi. Sau đó, tôi tái giá với một ông bố đơn thân có con trai tên Khánh 10 tuổi. Trong lúc sống chung, tôi luôn cố gắng để không mang tiếng "mẹ đẻ con chồng". Tuy nhiên, con riêng của chồng hay tỏ thái độ, không chịu nghe lời tôi và rất nhác, không phụ gia đình việc nhà.
Khánh cũng tỏ ra không ưa con tôi, nếu bực dọc thì cháu sẽ đánh con tôi và An sẽ mách tôi. Mỗi lần xảy ra chuyện như vậy, tôi cảm thấy đau lòng vô cùng. Nếu tôi mắng Khánh, cháu đều không nghe, toàn nói: "Cháu ghét cô" và tôi cũng không muốn phải đánh cháu. Tôi nên làm gì để Khánh không ghét tôi nữa và không đánh An? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Lan Dương
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.