Con gái nhỏ của mẹ, mới đây mà con đã được 14 tháng tuổi rồi, nhanh thật con gái nhỉ. Ngày đó, lúc mẹ biết được sự hiện diện của con trong cơ thể mẹ, mẹ thật sự hạnh phúc, hạnh phúc lắm con gái à. 5h sáng mẹ gọi ba dậy, đưa cho ba xem cái que thử thai hiện lên hai vạch, con biết không ba con mừng mà không giấu được cảm xúc luôn. Ba vội vã cầm điện thoại gọi về khoe với nội. Sự hiện diện của con là niềm hạnh phúc vui mừng không chỉ của riêng ba mẹ, mà của đại gia đình chúng ta.
Một tuần trôi qua kể từ ngày mẹ biết mình có con, mẹ và ba nôn nóng được gặp con nên quyết định đi siêu âm, kết quả siêu âm vẫn chưa thấy con trong tử cung của mẹ. Mẹ và ba ra về, suốt đoạn đường về nhà, mẹ đã khóc. Mẹ sợ mẹ lầm tưởng sự hiện diện của con, mẹ buồn lắm. Trên đường về mẹ ghé mua rất nhiều que thử thai khác, ngày nào mẹ cũng thử, que nào cũng lên hai vạch cả. Ba nói với mẹ hãy yên tâm, con đã đến với chúng ta rồi mà, chỉ là con còn bé quá nên chúng ta chưa nhìn thấy thôi.
10 ngày sau, ba mẹ lại đi gặp bác sĩ, giây phút này hạnh phúc lắm con ơi, con đã cho ba mẹ nhìn thấy con rồi. Từ ngày có con, mẹ dừng lại hết tất cả công việc, về ở với nội để có thể chăm sóc con tốt nhất. Cứ mỗi lần đi siêu âm, nhìn thấy bàn tay bàn chân bé nhỏ của con, mẹ lại thấy hạnh phúc ngập tràn. Con gái của mẹ ngoan lắm, từ trong bụng mẹ đã biết thương mẹ, sợ mẹ mệt, sợ mẹ khổ nên suốt thai kỳ không hành mẹ môt ngày nào. Mẹ ăn ngon, ngủ ngon, không rạn bụng, không phù chân... 9 tháng 10 ngày không dài cũng không ngắn, nhưng đối với mẹ đó là khoảng thời gian rất dài, vì ngày nào mẹ cũng mong được nhìn thấy con.
Gần đến ngày dự sinh, ba mẹ ai cũng nôn nóng, mong cho có dấu hiệu sinh để được mau gặp con gái yêu. Hôm ấy, mẹ bị ra máu hồng, mẹ vội vã kêu ba và bà nội, bà ngoại gọi xe để vào bệnh viện. Mẹ vào đến nơi bác sĩ thăm khám bảo mẹ chưa mở phân nào, thế là mẹ làm thủ tục nhập viện chờ dấu hiệu sinh. Mẹ chờ hoài một ngày trôi qua cũng không thấy dấu hiệu gì, vì đến ngày dự sinh nên bác sĩ đặt ống nong tử cung cho mẹ. Cơn đau bắt đầu lớn dần lớn dần... Vậy mà 2 ngày vật vã với cơn đau, mẹ vẫn chưa mở đủ phân. Nhìn những người mẹ khác vô đau có chút xíu là đã được gặp con, còn mẹ đau đến kiệt sức mà tử cung vẫn không mở, nước mắt mẹ chảy dài.
Mẹ chỉ biết cắn răng chịu đựng, đâu dám la to vì sợ mình sẽ kiệt sức không còn sức để sinh con. Bà nội, bà ngoại bên mẹ, chịu đau để mẹ bấu víu. Ba con sốt hết cả ruột, đi ra đi vô, ai chỉ gì làm nấy. Ba chạy vô ôm mẹ thì bị mọi người đuổi ra vì nghe nói có chồng bên cạnh vợ sẽ nặng vía khó sinh.
Gần 8h30 phút, sau hai ngày chống chọi với cơn đau, mẹ đã kiệt sức. Mẹ thấy mình không còn chịu đựng được nữa, thế là bà nội gọi bác sĩ, lúc này mẹ mở được 8 phân. Bác sĩ vội đưa mẹ vào phòng sinh, một mình leo lên bàn sanh, một mình vượt cạn nhưng lúc này mẹ không thấy sợ vì mẹ biết mẹ sẽ gặp được con gái yêu.
Các cô hộ sinh tiêm thuốc giục sinh cho mẹ, sau đó dùng kéo bấm tầng sinh môn, mẹ còn cảm nhận rất rõ từng vết cắt đi qua da thịt mình. Mẹ lấy hết sức rặn đúng hai hơi thì đã thấy cô hộ sinh bồng con đưa lên trước mặt mẹ. Mẹ chưa kịp nhìn rõ con thì các cô đã đưa con đi tắm rửa rồi.
Chừng 10 phút sau cô hộ sinh mang con đến đặt lên ngực mẹ, giây phút này thiêng liêng lắm con ơi. Mẹ hạnh phúc, cười trong nước mắt. Mẹ ngắm nhìn con, mặc cho lúc ấy cô hộ sinh đang khâu tầng sinh môn cho mẹ. Mẹ quên hết mọi đau đớn, mẹ chỉ nghĩ về con.
30 phút sau, hai mẹ con mình được đẩy ra khỏi phòng sinh, trước mắt mẹ con mình có rất nhiều người đang đợi. Bà nội, bà ngoại vui mừng ẵm lấy con. Ba con hạnh phúc cười ra nước mắt, ba hôn mẹ, ba hôn con. Thế là con gái ra đời trong sự chờ đón của tất cả mọi người. Cảm ơn trời đã tặng con cho ba mẹ, ba mẹ thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc lắm con yêu à. Ba mẹ yêu con.
Cao Thị Diễm My
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |