Bé Min (sinh ngày 9/11/2019) là món quà vô giá mà mẹ có được, cảm ơn con đã đến bên mẹ. Con ạ, để đến được với nhau, ba mẹ đã trải qua 9 năm trắc trở chỉ vì ba với mẹ là mối tình chị em nên đầu tiên đã không được sự chấp thuận. Tưởng chừng đã có lúc mẹ phải chia tay ba con để về miền Bắc. Nhưng đến một ngày sau 9 năm, mẹ đã quyết định mạnh dạn nói ra tình cảm của mình với ông bà nội con và như một phép màu mẹ được chấp nhận.
Mẹ vẫn nhớ tối hôm đó khi ông bà chấp thuận cho ba mẹ đến với nhau, mẹ khóc như mưa. Mẹ khóc không phải vì vui vì đến được với ba con mà buồn vì mẹ phải lựa chọn ở lại miền Nam, chấp nhận xa bố mẹ của mẹ, xa quê hương. Rồi đám cưới cũng diễn ra và mẹ có con. Mẹ xin phép ông bà nội con cho mẹ về Bắc, về nhà ngoại sinh con. Lúc đó, con vẫn trong bụng mẹ được 32 tuần, mẹ đã cho con đi máy bay.
Mẹ sinh con tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ ở đây và cả bác sĩ đã khám cho mẹ ở bệnh viện Từ Dũ trong suốt quá trình mang thai con đều nói mẹ là sinh con so, còn lớn tuổi rất nguy hiểm, nhưng bất ngờ mẹ sinh con sinh thường dễ dàng. Khi bác sĩ đặt con lên bụng mẹ, con cất tiếng khóc chào đời, một cảm giác khó tả, hạnh phúc mà thiêng liêng lắm. Mẹ nhớ mãi khoảnh khắc đó. Sau cơn đau đẻ, mẹ có được con. Ba con còn trong miền Nam chưa kịp bay ra, chỉ có chị gái của mẹ, bên mẹ lúc đó.
Con yêu của mẹ rất đặc biệt, ngày đầu tiên, con chào đời, con đã mở mắt rất to và nghe người lớn nói chuyện, nghe tiếng điện thoại. Thế rồi ba con cũng từ miền Nam bay ra đón mẹ con về nhà anh trai mẹ ở vì nhà ông bà ngoại điều kiện sống còn chưa được đầy đủ. Nhà mình ở nhà bác được hơn 20 ngày vì mẹ muốn ở với ông bà ngoại nên mẹ lại bế con vào ông bà.
Tháng đầu tiên con quấy đêm, vì là lần đầu làm mẹ, mẹ không lường trước được việc này. Phần vì mới sinh, mẹ đau và mệt nên mẹ đã stress, có lần con mới được hơn tuần tuổi, mẹ đã tát con một cái vào đùi vì con khóc không cho thay tã. Sau đó, mẹ hối hận và thương con vô cùng.
Mùa đông miền Bắc rét buốt, mẹ định sẽ ở với ông bà qua tết mới vào Nam mà vì rét quá, các bác khuyên nên cho con vào Nam sớm sợ con viêm phổi. Vậy là con mới được một tháng rưỡi, mẹ gạt nước mắt bế con lên máy bay cho con vào Nam. Mẹ khóc vì nhớ ông bà ngoại và các bác, khóc vì con còn quá non nớt khi máy bay tăng độ cao, con đã phải căng cứng người chịu đựng.
Ngày hôm đó thực sự quá dài, hành trình dài từ nhà ông bà ngoại ra sân bay là 60 km, rồi từ Nội Bài vào Tân Sơn Nhất, từ Tân Sơn Nhất về Đồng Nai cũng 60 km. Ông nội đón ba mẹ và con, đúng ngày Noel, đường bị tắc, ngồi trên ô tô gần 3 tiếng đồng hồ, mẹ nhìn con mà xót xa. Mẹ không biết làm gì, con thì thiếu ô xy lả người. Từ 6h đến 20h, mẹ mới tới được nhà nội.
Ngày tháng trôi nhanh, con biết chuyện, cười, lật... mẹ hạnh phúc vô cùng. Nay con đã được 7 tháng tuổi, con đáng yêu vô cùng. Mấy bác hàng xóm bảo sao ba nó người gầy lòng khòng, mẹ lớn tuổi mà đẻ được thằng con thích thế còn lại đẹp nữa. Đó có phải lời khen không con nhỉ? Mẹ yêu con, mong con khỏe mạnh chóng lớn. Min yêu của mẹ.
Vũ Thị Huế
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |