Trong tình yêu, tuổi tác và địa vị có phải là khoảng cách lớn? Tôi 27 tuổi, đem lòng yêu chị, một người cho tôi cảm giác bình yên, hội tụ đủ mọi điều mà tôi hằng kiếm tìm một nửa cho mình. Chị là trưởng phòng của tôi, làm cùng nhau đã vài năm, ở chị luôn toát lên sự yêu đời, lạc quan. Liệu tôi có nên xây dựng tình cảm này, công khai tìm hiểu chị; hay đơn giản là âm thầm tự tìm hiểu, không để chị biết. Với chị, tôi biết chị coi tôi như người em làm cùng thôi, quan tâm ở mức vừa phải, những người khác chị cũng quan tâm như thế.
Tôi lo, lỡ một ngày chị biết được, mối quan hệ này sẽ như thế nào? Liệu chị có chấp nhận một người đàn ông kém 8 tuổi như tôi? Tôi không bồng bột, không nhất thời trong chuyện tình cảm, chỉ muốn thấy chị, được chăm sóc cho chị, dành cho chị một tình yêu chân thành. Ở tuổi 35 chị vẫn chưa lập gia đình vì theo tôi tìm hiểu thì chị còn vết thương lòng từ mối tình với người cũ. Mong các bạn tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Hưng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.