Tôi quen em sau khi em vào làm chung công ty một thời gian ngắn. Hồi đầu em mới vào tôi thường trêu chọc em, cứ thế tình cảm đến lúc nào tôi không biết nữa. Hàng ngày chúng tôi nhắn tin với nhau tới khuya. Những tâm sự của em tôi được nghe và cảm nhận rõ, nên càng ngày càng quan tâm em hơn. Tôi muốn thổ lộ tình cảm của mình với em nhưng chưa dám nói ra.
Một ngày, có cậu thanh niên mới vào cơ quan, chúng tôi chơi chung nhóm với nhau. Rồi cậu ấy thổ lộ tình cảm với em, em cũng đáp lại tình cảm đó. Từ khi cậu ta xuất hiện, em không còn quan tâm tôi gì đến tôi nữa. Tôi buồn đến nỗi chỉ biết im lặng. Đi chơi chung nhóm mà tôi chỉ biết nhìn hai người họ quan tâm lẫn nhau. Tôi ghen nhưng chưa bao giờ dám thể hiện ra. Em không còn thói quen tâm sự, chia sẻ với tôi nữa.
Hôm nay, tôi thấy hai người họ đi chung xe, bản thân như muốn ngất đi. Tôi mất em thật rồi, lòng đau nhói. Tôi có nên nói ra tình cảm của mình, để em có quyền lựa chọn, nhỡ đâu em chọn tôi thì sao, mong các bạn tư vấn giúp.
Hoàng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.