Tôi đã thích một người không thích mình, thậm chí đó còn là một game thủ. Tôi thích anh rất nhiều, chúng tôi nói chuyện với nhau liên tục nhưng anh chẳng để ý gì đến tôi. Chợt một ngày, tôi biết rằng anh cũng như tôi, thích một người khác rồi. Lòng tôi đau như cắt, tôi đối xử tốt với anh ấy như vậy, làm bao nhiều thứ vì anh mà một cái nhìn của anh cũng không phải dành cho tôi, lại dành cho một người khác. Tôi phải làm sao đây, có nên thổ lộ tình cảm cho anh biết không, hay là chôn giấu nó rồi làm một người em tốt của anh và nhìn anh hạnh phúc bên người ta?
Duyên
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.