Tôi và vợ tôi lấy nhau rồi sinh được 2 cô con gái. Con lớn học xong đại học, con nhỏ đang học năm thứ hai đại học. Chúng tôi sống tại TP HCM, tôi 53 tuổi, lớn hơn vợ 4 tuổi, đã lâu tôi có ý định sinh thêm một đứa con trai song vì điều kiện công việc không cho phép sinh con thứ ba.
Gần đây, tôi đi công tác ngoài tỉnh có quen một cô bạn gái kém 19 tuổi, chưa có gia đình nhưng có một đứa con 9 tuổi. Đây là kết quả mối tình sau khi cô ấy học xong đại học, cô ấy ở vậy nuôi con cho đến giờ. Cô ấy rất tha thiết yêu tôi, tôi cũng vậy. Tôi đã nói dối bạn gái mình là người độc thân. Tôi không kể cho cô nghe mình đang có vợ và hai cô con gái. Do tính chất công việc, mỗi tháng chúng tôi lại có dịp gặp nhau 2 đến 3 hôm, nhiều hôm cô ấy xin phép nghỉ làm công ty để được gặp tôi dù khoảng cách chúng tôi xa nhau đến 200 km. Cô ấy cũng giống tôi, mong có thêm được đứa con nữa. Tôi có nên có con với cô ấy không?
Hoàng
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.